My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Ban tay

Hôm nay ngồi xem ti vi vô tình bật đúng phim bản tình ca mùa đông, bộ phim này mình đã xem khi mình còn là sinh viên...vô tình hay cố ý mà mình xem được đúgn đoạn cô bé đi trên tường rào và cậu bé lớp trưởng đề nghị cô bé nắm tay mình kẻo ngã, cô bé đã trả lời để dành cái nắm tay đó cho người cô bé yêu... Mình đã từng nói như thế, đã từng làm như thế, ko để ai nắm tay mình suốt thời đi học, ra trường đi làm...và cuối cùng mình đã nắm tay bạn, bàn tay ấm áp, rắn rỏi, bạn đã kéo mình chạy qua đường khi mình rụt rè vì đường đông, bạn đã nắm tay mình khi xem bộ phim đầu tiên, mình sợ lắm, hét toáng lên, năm ngón tay của bạn đã nồng vào năm ngón tay của mình. bạn vô tình còn mình đã chú ý đến điều đó, mình cảm hạnh phúc vô bờ, lần đầu tiên có người nắm tay mình, quan tâm mình đến vậy, nhưng rồi mình chợt nhận ra sự thật, ko thể như thế này được, bạn đã có gia đình, hai bé con và người vợ hiền xinh đẹp, gạt nước mắt, quên nỗi đau trong tim mình để bạn ra đi...
Thạt ích kỷ phải không? mình cho phép mình được quyền mặt lạnh khi chúng ta vô tình gặp mặt tại công ty, nhưng lại lên án bạn khi gần đây mình nhận thấy bạn cũng đã bắt đầu...phớt lờ mình...
Hôm nay ngồi nhớ lại bức thư bạn viết cho mình, lòng man mác buồn. mình đã không đủ dũgn cảm để giữ một tình bạn?
Khi minhf xưng tội với cha, cha nói quyết định rời xa bạn là đúng vậy mà sao thỉnh thoảng mình vẫn thấy ... hối tiếc, và tự hỏi mình, từ bé tới giờ hình như mình chưa làm gì đúng?
Hôm nay ở bữa tiệc cưới, mình đã cố gắng hướng ánh mắt về phía khác, nhưng...không hiểu sao cứ vô tình ánh mắt mình hướng về bạn, sau mỗi lần như vậy mình tự nhủ sẽ không cso lần sau...
Bạn về rồi, bạn ra chào mọi người, ánh mắt chúng ta gặp nhau, mình đã đọc được trong ánh mắt bạn sự lãnh cảm, thờ ơ, cánh cửa ký ức về quá khứ, về quãng thời gian chúgn ta bên nhau đã đóng cửa rồi phải không???bạn ơi, bài viết này cũng là bài viết cuối cùng mình dành trọn cho tình bạn của chúng ta, từ đây mình sẽ để nó ngủ yên trong quên lãng...Tạm biệt bạn nha, tạm biệt một thời hạnh phúc bình yên...

WhySo sad

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28