My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Gau

Ha ha, buồn cười chịu không nổi, hôm qua khi mình đang báo cáo công việc với sếp, vuốt tóc một cái, thấy một bông tuyết rơi chầm chậm xuống bàn, quá đáng thật sao ko rơi nhanh lên cho mình đỡ quê sếp là người sạch sẽ, chắc nhìn vậy thì sợ lắm, mình quê hết độ, đêm về nằm nghĩ vẫn thấy quê, thật không ngờ,sáng nay chị cùng phòng lại chạy về chỗ lẩm bẩm, úi giời đang báo cáo với sếp thì gàu rơi lả tả, mình nhịn cười không nổi, vậy là sếp phải chịu hai cơn bão tuyết trong hai ngày, khi đó sếp gọi mình, mình nghĩ đến chuyện mình và chị ấy nên cứ thế cười, phải sorry sếp để chạy ra ngoài cười nốt chỗ dở. Trưa bà chị ấy đi gội đầu ngay, còn mình vẫn chưa he he
Không biết mắt sếp cận vậy, sếp có nhìn thấy ko nhỉ??? sếp nghĩ tụi nhân viên mình bẩn quá, sếp lại về kể cho vợ con sếp thì buồn cười lắm.

Tình yêuSợi dây kết nối

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28