My Opera is closing 3rd of March

Thao nguyen xanh

trai long voi gio

Sếp

Càng ngày mình càng nhận thấy kết quả của việc mình cư xử với sếp. Sếp giờ đang gần xa mình, không thèm giao lưu vui vẻ như trước nữa, thậm chí đến cả cái bắt tay chúc mừng năm mới sếp cũng không bắt ta mình. Tất cả cũgn xuất phát từ phía mình, do mình quá nhỏ nhen khi để ý đến việc sếp quý chị cùng công ty hơn, mặc dù mình đã cố gắng làm việc chăm chỉ. Sếp là con người mà, cũgn có tình cảm với người này và ko ưng người kia chứ, mình đi làm cố gắng kiếm tiền thôi, cần ìg quan tâm dến việc này chứ, vậy mà...
Giờ sếp có vẻ khó chịu với mình, khi để ý rằng mình ko thèm quan tâm, gần gũi sếp như mọi người, mà luôn tránh né, lầm lì với sếp.
Đúgn là ngốc nghếch thật, giờ phải làm sao đây???

Lo lắng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28