Nghệ thuật nói chuyện hấp dẫn
Sunday, November 23, 2008 12:15:19 PM
communityĐảo ngược tình thế
Là phương pháp căn cứ vào logic của đối phương để lý luận giải thích, từ đó lấy ngay những gì của đối phương trả lại cho đối phương theo kiểu "gậy ông đập lưng ông"
Nắm lấy câu nói của đối phương đưa đẩy rào đón một hồi rồi châm lại chính đối phuơng khiến cho câu nói vô duyên của anh ta sẽ nhắm vào chính bản thân anh ta
...
Trong một tiệm ăn, một khách hàng nói với ông chủ :"Ông chủ, miếng thịt bò này dai quá làm sao ăn nổi đây!"
"Việc đó liên quan gì đến tôi? Anh nên phàn nàn với con bò thì đúng hơn."
"Đúng vậy, thế nên tối đã phàn nàn với ông đó" ImageImage
...
Xe điện ở Thượng Hải thường chật người, có 1 hành khách ốm và 1 hành khách mập cùng lên xe, hành khách ốm nói "Lẽ ra nên bán vé theo trọng lượng của mỗi người mới phải."
Hành khách mập nghe vậy liền nói "Cảm ơn trời đất, nếu như lời ông nói linh nghiệm thì ông sẽ chả có phúc được ngồi xe điện đâu"
"Tại sao vậy?"
"Thử nghĩ xem,thân người của anh ốm như thế thì có thể thu được bao nhiêu tiền, do đó anh sẽ chẳng được lên xe đâu." Image
Dẫn người vào bẫy
Là phương pháp mà khiến cho lới nói và việc làm của mình có nhiều hàm ý. Sau đó làm cho sức chú ý của đối phương chỉ vào một vấn đề nào đó làm cho họ ngộ nhận, cuối cùng lật ngược tình thế để đối phuơng phát hiện ra mình sai lầm để từ đó đạt được kết quả đầy kịch tính.
…
Trên thao trường, một tớp chiến sĩ đang chăm chỉ tập trong hang ngũ.
“Ai thích âm nhạc, mới bước lên trước 3 bước” Đại đội trưởng ra lệnh xong có 6 anh chiến sĩ bước lên
“Rất tốt, mới các anh khiêng cây đàn dương cầm này lên lầu 3”.ImageImage
So sánh khập khiễng
Là phương pháp lấy 2 sự vật hiện tượng hoàn toàn trái ngược nhau về mọi mặt để so sánh, hai sự vật hiện tượng này không lien hệ với nhau cũng không hẹn ước với nhau. Nhưng như vậy lại tạo nên sự hài hòa.
…
Một ông chủ keo kiệt sai người đầy tớ đi mua rượu nhưng không đưa cho nó tiền nó hỏi “Thưa ông, không có tiền làm sao mua được rượu?”
Ông chủ nói “Có tiền mà mua được rượu điều đó ai cũng làm được. Nhưng không có tiền mà vẫn mua được rượu thì đúng là người tài giỏi”.
Một lát sau tên đầy tớ mang hủ không về nhà đưa cho ông chủ. Ông ta tức giận quát “ Mày cho tao uống cái gì?”
Tên đầy tớ bình tĩnh trả lời “Uống rượu trong bình có rượu thì ai cũng uống được, bây giờ không có rượu mà vẫn uống được mới hay”
(Lượt trích từ cuốn “Nghệ thuật nói chuyện hấp dẫn” – Phan Kim Hoa, NXB Thanh Hóa)









Kim Thanh MaiKiu-Auvi # Friday, September 3, 2010 4:28:09 PM