Kẻ cầm cố trái tim
Wednesday, February 15, 2012 8:45:53 AM
Một chàng trai trẻ vừa chia tay với người yêu. Họ vẫn còn rất thương nhau nhưng do hoàn cảnh nên phải chia lìa. Cuộc chia ly ấy là vĩnh viễn nên chàng ta buồn lắm. Trong cơn cùng quẫn của con tim, chàng trai leo lên dãy núi Blackstones cao vút. Từ ngọn núi ấy, có thể phóng tầm nhìn bao quát đến những làng mạc, cánh đồng, những dòng sông, thành phố xa xa và xa hơn là đại dương xanh rờn. Nhưng trong giây phút ấy, vẻ đẹp phong cảnh quê hương hầu như là vô nghĩa đối với chàng. Nhìn xuống phía dưới là vực sâu với rừng cây xanh um tùm và những tảng đá đen lừng lững, nhọn hoắt. Một ý nghĩ quái gở xuất hiện: “so với cuộc đời, vực sâu kia còn êm ái hơn gấp ngàn lần”.
Trong lúc cận kề với ý đồ điên rồ ấy. Chợt, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ áo chàng từ phía sau. Quay lại nhìn, đó là một người đàn ông nhỏ thó, nước da trắng xanh, một gương mặt phải nói là đẹp trai nhưng lạnh lùng. Đôi mắt có ánh nhìn thẳm sâu như địa ngục, lóe lên những đốm xanh ma quái. Ông ta cất lời:
- Ngươi sẽ không chết đâu, chết vì tình à, hèn lắm con ạ!
- Ông là ai? Sao ông biết..?
- Ta là ai không quan trọng, nhưng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi dằn vặt đau đớn.
- Bằng cách nào?
- Ta sẽ cầm cố trái tim ngươi.
- Cầm cố trái tim cái gì? Ông điên à.
- Nghe đây, nhóc, ta không rỗi rãi đùa đâu, nhưng ngươi có muốn giải thoát không?
- Thì ông thử đi xem nào? Chàng trai thách thức, vì hoàn toàn không tin vào điều ông ta nói.
Người đàn ông mỉm một nụ cười đắc ý rồi nhanh như cắt huơ tay một cái, đã thấy trong lòng bàn tay ông là một trái tim hồng hào đang nhảy nhót. Ngay lập tức, chàng trai cảm thấy nỗi buồn đau tan biến và lòng mình trống rỗng. Bỏ trái tim vào chiếc lọ pha lê chả biết từ đâu hiện ra, ông ta nói với chàng rằng:
- Ta chỉ cầm cố trái tim ngươi, trong thời gian đó, ngươi sẽ sống yên ổn, không buồn rầu hay đau khổ. Đó là điều ngươi nhận được. Năm nghìn năm trăm ngày nữa, ta sẽ trả lại tim cho ngươi. Nhớ đấy.
Ông ta biến mất. Mọi việc xảy ra quá nhanh và chỉ đến lúc ấy, chàng trai mới hốt hoảng nhận thấy mình vừa có một cuộc giao dịch với quỷ dữ. Chàng lẩm bẩm: “Năm nghìn năm trăm ngày à? Hừ, ta cũng không cần nó nữa”.
Từ đó chàng trai dấn thân vào cuộc đời, không phiền não hay sầu đau. Với cách ăn nói rất thuyết phục, với sự nhiệt thành giả tạo mà như thật của mình, chàng đã làm tan nát bao nhiêu con tim thiếu nữ. Chàng không hề yêu họ, và bỏ rơi họ ngay khi họ sắp sửa hoàn toàn thuộc về chàng. Chẳng ai hiểu lý do vì sao, nhưng đó là cách chàng ta trả đũa số phận.
Càng gần đến cuối hạn kỳ, chàng trai (giờ đã là một gã đàn ông trung tuổi) càng cảm thấy mệt mỏi. Những người thân của chàng lần lượt ra đi, những bạn bè cùng lứa đã có gia đình an ấm. Những cuộc rong chơi triền miên cũng đã làm chàng chán ngán. Từ trong mơ hồ, chàng mong sớm đến ngày nhận lại trái tim mình để có thể cảm nhận đầy đủ cuộc sống.
Còn nữa...
Viết trong ngày sinh nhật blogger Biển trắng. Có nhiều cái kết cho truyện này, tác giả đang chọn, các bạn thông cảm và chờ nhé.








BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Friday, February 17, 2012 12:54:58 AM
Biển vẫn đang chờ phần tiếp theo đây...
Cảm ơn Mảnh Chai để lại dòng này: "Viết trong ngày sinh nhật blogger Biển trắng"...
hienok # Friday, February 17, 2012 3:21:48 PM
Khong biet anh se chon ket cuc the nao.
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Saturday, February 18, 2012 8:42:40 AM
Eo oi
hienok # Saturday, February 18, 2012 3:44:01 PM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Saturday, February 18, 2012 3:49:36 PM
Originally posted by hienok:
hienok # Saturday, February 18, 2012 3:54:15 PM
Mảnh chaimanhchai # Sunday, February 19, 2012 7:13:39 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Sunday, February 19, 2012 7:23:30 AM
Originally posted by manhchai:
Trời cái chi hủ Mảnh Chai kia...???
Trời cao lém, kêu hổng thấu đâu
Mảnh chaimanhchai # Sunday, February 19, 2012 7:34:14 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Sunday, February 19, 2012 7:36:59 AM
Originally posted by manhchai:
mà MC gọi Người nào thế? Gọi người Hienok à? Hienok đâu có online đâu ...
Mảnh chaimanhchai # Sunday, February 19, 2012 8:16:33 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Sunday, February 19, 2012 8:38:13 AM
Originally posted by manhchai:
ừ thì Biển là Biển chứ là gì hở anh???
Unregistered user # Wednesday, February 22, 2012 4:04:42 AM
Unregistered user # Friday, February 24, 2012 7:04:00 PM
Mảnh chaimanhchai # Sunday, February 26, 2012 2:03:22 AM
Originally posted by anonymous:
Đúng vậy, họ là những người đáng chếtBIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Sunday, February 26, 2012 5:58:28 AM
Originally posted by manhchai:
Chả giết chết nỗi ai đâu
Mảnh chaimanhchai # Sunday, February 26, 2012 6:12:23 AM
Originally posted by ngaykhong_binhyen152:
Vì có là người hùng đâu
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Wednesday, February 29, 2012 7:27:48 AM
Originally posted by manhchai:
Một ước muốn cuồng ngông!
Unregistered user # Wednesday, February 29, 2012 12:01:08 PM
Mảnh chaimanhchai # Thursday, March 1, 2012 7:09:01 AM
Originally posted by Macàrong:
Nếu góp ý chân thành, có cần nặc danh vậy không? Khuyên răn ai vậy kìa?
Hay là ném đá giấu tay?
Hay có chi mờ ám?
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Thursday, March 1, 2012 9:58:41 AM
Originally posted by anonymous:
Kẻ ném đá ghi sai chinh tả ...hí hí
Unregistered user # Friday, March 2, 2012 3:13:36 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Friday, March 2, 2012 3:16:04 AM
Originally posted by anonymous:
"bạn còn cơ hội sữa SAI đó"đó...chỗ nì nè...
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Friday, March 2, 2012 3:17:48 AM
Bạn nì nhiều sữa nhẩy...khà khà
Unregistered user # Friday, March 2, 2012 3:54:02 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Friday, March 2, 2012 3:58:47 AM
Originally posted by anonymous:
Ai vậy kìa...sao biết tên tôi?
Unregistered user # Friday, March 2, 2012 4:08:40 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Friday, March 2, 2012 4:16:35 AM
Originally posted by anonymous:
Thôi...Không quan tâm
Thiên thần và Ác quỷvav606 # Saturday, March 3, 2012 12:54:53 PM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Saturday, March 3, 2012 12:57:00 PM
Originally posted by vav606:
Một mơ ước viển vông...
Thiên thần và Ác quỷvav606 # Saturday, March 3, 2012 1:09:37 PM
Blue Skychiecguongvohinh123 # Saturday, March 3, 2012 5:42:37 PM
Originally posted by vav606:
""Lỗi chính" là lỗi gì hỡi U?
Làm như mình rành tiếng Việt lắm í, định tỏ ra nguy hiểm đó he?
Mảnh chaimanhchai # Sunday, March 4, 2012 1:21:14 AM
Originally posted by vav606:
Bạn đang cố tình tạo cho mình một dáng vẻ tà ma?
Thực ra, con người bạn rất yếu đuối, cô đơn và đang run lên vì khiếp sợ, nỗi sợ hãi vô hình.
Bạn đang dạo chơi trên mảnh đất đầy mảnh chai, mảnh chai là một trong những loại bùa chú trừ tà hữu hiệu.
Cẩn thận, bạn chưa biết mình đang trêu chọc ai đâu.
Chủ nhật an lạc.
Thiên thần và Ác quỷvav606 # Sunday, March 4, 2012 5:06:00 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Sunday, March 4, 2012 5:10:12 AM
Originally posted by vav606:
Đó là suy nghĩ sai lệch của những người mới lớn...
Cô lập mình là tự làm bản thân bị tổn thương.
Thêm ít nữa thời gian, cậu sẽ biết được sự đáng sợ của hai từ "Cô độc"
hai từ đó không thể nào dùng cho bất cứ trường hợp nào dễ chịu cả.
Thiên thần và Ác quỷvav606 # Sunday, March 4, 2012 5:51:38 AM
Vũ Mạnh Điệtvumanhdiet # Monday, March 26, 2012 10:04:33 AM
BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 # Monday, March 26, 2012 10:10:37 AM
Originally posted by vumanhdiet:
Xạo chỗ nào vậy ta?Phương Minhphuongminhng # Sunday, April 8, 2012 12:52:08 PM
Mảnh chaimanhchai # Monday, April 9, 2012 6:56:10 AM
Originally posted by phuongminhng:
Tùy thôi em ạ, tùy người
Phương Minhphuongminhng # Monday, April 9, 2012 7:16:47 AM
Originally posted by manhchai:
Dám đối diện hay tự huyễn hoặc, khó nhỉ vì cách nào cũng đau...Vũ Mạnh Điệtvumanhdiet # Monday, April 9, 2012 7:23:00 AM
Chắc gọi là cụ non .Hỏi thế không sạo à ?
Tiệm Nhạctiemnhac # Monday, April 9, 2012 8:12:28 AM
Originally posted by vumanhdiet:
Già không đều ạ