Choảng một cái

Thế là tan tành

Người ta yêu lúc mấy tuổi

Con bé cháu ngoại cậu tôi mới học mẫu giáo. Dạo gần đây, ngày nào về nhà nó cũng luôn mồm kể chuyện về một cậu Khánh nào đấy. Nào là Khánh rất ngoan, lễ phép, viết chữ đẹp. Nào là Khánh hay đứng ra can thiệp các vụ ẩu đả, nhắc nhở các bạn im lặng trong giờ nghỉ trưa. Mẹ nó hỏi cô giáo, thì cô giáo bảo rằng cu cậu kia đúng là một “hotboy” trong lớp. Cô giáo còn nói rằng cô bé lúc nào cũng quấn lấy Khánh, kể cả lúc ăn, lúc nghỉ (giờ nghỉ trưa còn đòi nằm cạnh, giá như thêm khoảng chục tuổi thì… phải biết, hehe).
Hôm 30/4 rồi, gia đình cô bé đi chơi ở Huế, khi ra chợ Đông Ba, mẹ nó thấy cái mũ “cách cách” trông hay hay bèn mua cho nó một cái. Thế là con bé nằng nặc đòi mua thêm một cái mũ “Càn Long”, hỏi để làm gì, nó bảo tặng bạn Khánh (đồ dại trai!!!). Cả nhà cười ầm, định không mua thì nó lăn ra khóc và nói: “Con cũng không cần cái mũ này nữa.”
Rốt cuộc, phải chiều nó.
Có phải nó “yêu” không?
Còn bạn, bạn bắt đầu yêu hồi mấy tuổi?

Dạ thoạiBỏ

Comments

Anhbaogiochodenmuadong Tuesday, May 8, 2012 9:01:28 AM

Đây là thích mà, kiểu thích của trẻ con cũng đáng yêu, chắc gì nó đã ý thức được nó là con gái, tên kia là con trai mà yêu chớ.
Khà khà, em ý thức được là đã biết yêu luôn rồi, yêu nhiều thứ lắm.

phuonglinh18 Tuesday, May 8, 2012 9:10:55 AM

PL ko có học mẫu giáo, vì lúc 3 tuổi, chị chở đi đến trường sau khi chị đi, ko hiểu sao PL lại chạy theo chiếc xe đạp của chị, lần mò dần về nhà, gần đến nhà, nhưng chỉ dám ngồi nép mình bên cánh cửa hàng xóm. Anh trai đang chơi với bạn ngoài đường bắt gặp, rồi dẫn PL vô nhà. Từ đó, ko ai dám chở PL đi học nữa. Ở nhà đến 6 tuổi rồi đi học lớp 1.

Gio vẫn còn nhớ hình ảnh mình "trốn học" lúc đó smile Nếu như mẫu giáo, PL đi học thì vô học lớp 1 đã có nhiều bạn rồi.

Anhbaogiochodenmuadong Tuesday, May 8, 2012 9:15:25 AM

Thế này có được coi là đánh trống lãng không ? Tập trung vào câu hỏi của anh Chai đi. Nói em nghe, hí hí

phuonglinh18 Tuesday, May 8, 2012 9:18:50 AM

Tại thấy anh MC nhắc đến mẫu giáo, nhớ lại ch xưa kể cho mọi ng nghe.

Yêu thì mới sinh ra đã biết yêu ba, yêu mẹ rồi p

Anhbaogiochodenmuadong Tuesday, May 8, 2012 9:22:36 AM

Khè khè, em giống sis lol lol lol lol

Mảnh chaimanhchai Wednesday, May 9, 2012 12:32:39 AM

Originally posted by phuonglinh18:


Học mẫu giáo mà có sức chạy như thế, sao bạn không theo nghiệp điền kinh nhỉ?

phuonglinh18 Wednesday, May 9, 2012 12:34:56 AM

Originally posted by manhchai:

Originally posted by phuonglinh18:


Học mẫu giáo mà có sức chạy như thế, sao bạn không theo nghiệp điền kinh nhỉ?

chạy chậm mà chắc...sức khỏe yếu ko cho phép chạy nhiều p

cenderellalovekunkun Wednesday, May 9, 2012 1:55:03 AM

từ lúc khi nhận biết yêu và đc yêu cảm giác là như thế nào! smile
thật ra cô bé trong truyện này chưa hẳng là yêu... đó chỉ là quý..
quý một ng bạn mà mình thấy thú vị, một ng có thể để mình chia sẽ mọi thứ... smile
nếu cô bé và cậu bạn đó có thể là bạn thân mãi thì sẽ rất tuyệt.
hy vọng sau này họ đừng yêu nhau ^^=

phuonglinh18 Wednesday, May 9, 2012 7:17:50 AM

Originally posted by lovekunkun:

hy vọng sau này họ đừng yêu nhau ^^=



whistle confused

Chính Anchinhan100 Friday, May 11, 2012 8:31:41 AM

Có vẻ cô bé lớn lên sẽ còn liêu xiêu với khối người. bigsmile

cenderellalovekunkun Friday, May 11, 2012 9:29:35 AM

Originally posted by phuonglinh18:

Originally posted by lovekunkun:

hy vọng sau này họ đừng yêu nhau ^^=



whistle confused

smile tình bạn ko có chia tay, ko dễ lam tổn thương nhau còn tình yêu thì có và sẽ đau hơn cả tình bạn. bigsmile

phuonglinh18 Friday, May 11, 2012 10:41:02 AM

Hóa ra là "sợ yêu" rồi khi chia tay "sợ đau" chịu ko nổi đây mà bigsmile p

Mảnh chaimanhchai Friday, May 11, 2012 12:46:12 PM

Ờ ờ, chúng nó sắp chia tay vì sắp hết năm học rồi

Ho Linh Maiholinhmai Sunday, May 13, 2012 5:51:39 AM

Cô bé này khá nhạy cảm, biết chọn anh Hotboy của trường cũng đã thể hiện bản lĩnh smile Sau này, hy vọng sẽ là một phụ nữ cá tính, bản lĩnh wink

Chúc cô bé càng lớn càng xinh nhé.

Ngày cuối tuần vui,
Linh Mai

Mảnh chaimanhchai Monday, May 14, 2012 2:40:18 AM

Originally posted by holinhmai:


À, đấy là kinh nghiệm của cô LM đấy!

Anhbaogiochodenmuadong Monday, May 14, 2012 2:43:45 AM

cool cool Anh em ơi, tuần mới vui hơn nha cool

Peace To The Worldvav66066 Thursday, May 24, 2012 11:11:16 AM

Em day chua tung biet yeu. May nam truoc em co de y mot co, nhung chi la su de y leo teo chang thuc su goi la de y ca. Va roi em song lang le thi cai su de y cung nhat dan, den bay gio em van chua de mat toi co nao.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.