blog chuyển về : hatvan.vn

các bạn vui lòng vào đây nhé ( thank )

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Thơ"

tranh quê - Nhà thơ Mai Linh

,

Tho



Ý thơ sao ????







Bình thơ :

Hôm nay tình cờ ti ti đọc được một đoạn thơ của nhà thơ Lưu Kỳ Linh , ti ti chép ra đây để mọi người cùng đọc nhé : và mọi người cho titi ý kiến về " mối sầu " mà nhà thơ mang trong " chăn " là gì ?

Buổi ấy chàng lên một buổi đầu
Qua khe cửa đổ lén nhìn nhau
Chàng về em lấy chăn em đắp
Em đắp trong chăn một mối sầu ....


" Mối sầu " ?????????
[/size][/color]
[/FONT] [/ALIGN]

Thơ tình

, , , ...

B ài thơ số 7



B ài thơ s 7

Bảy bông hồng nở trong đêm
Bảy lần khao khát êm đềm mộng mơ
Bảy ngày viết bảy vần thơ
Chia đều cho bảy giấc mơ mỗi tuần

Xạc xào gió thổi ngoài sân
Em còn thao thức bần thần nhớ ai ?
Ngước nhìn lên ánh sao mai
Nhập nhòa trời sáng đêm dài lại qua

Cánh hồng chĩu nặng sương sa
Kiếp đào hoa vẫn nhẩn nha
Một mình
----------------------------------------------
Thơ : Thủy Vân

Thơ : Đã Khuya rồi




Đã Khuya Rồi

Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ...
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.

Thơ :
Lưu Trọng Lư

Copy : blog Quang Tú


Tranh vẽ Hồ Xuân Hương ( mantico vẽ ) hii


THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG



Read more...

Bài thơ : Ngày không Em - Đồng Đức Bốn

NGÀY KHÔNG EM I. Không em ra ngõ kéo diều Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay Luồn kim vào nhớ để may Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm II. Em đi như chim về ngàn Để rơi một cánh hoa tan nát chiều Tôi đi tìm một tình yêu Trên dòng sông chứa rất nhiều ban mai Tôi đi trên dòng sông gai Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ Không em từ bấy đến giờ Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang. tác giả : Đồng Đức Bốn Một chút tình cảm buồn cho một cuộc tình , mượn bài thơ của tác giả để gởi chút tâm sự [/B]

Bài thơ : Nhớ một người


NHỚ MỘT NGƯỜI

Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ, một người thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.

Nguyễn Phước Nguyên

Bài thơ viết về Biển