blog chuyển về : hatvan.vn

các bạn vui lòng vào đây nhé ( thank )

Radio : Dấu chân địa đàng

Như đã hứa từ chương trình vol.3, lần này CCX và AprilRain đã thực hiện một chương trình radio khá đặc biệt, một chương trình chỉ tòan những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , với những cảm xúc của hai mùa mưa nắng ...

Việt Nam ko có sắc thu vàng rực, ko có mùa đông tuyết rơi ... nhưng chỉ cần mưa và nắng cũng đã đủ để gọi tên bốn mùa ... Cảm nhận cũng ko vì thế mà nhạt đi ... chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng lại trong những tình khúc Trịnh trong phần Nắng - DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG nhé ...

Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với chương trình kỳ này nhé[/b]

Xin chân thành cảm ơn anh SAS, anh Gà Choai, anh Phương kính-cận đã giúp đỡ CCX và AprilRain thực hiện chương trình này !

B ài thơ số 7Thơ tình

Comments

cọng rơm cuối mùa mantico Saturday, April 7, 2007 1:17:46 AM

uh , chương trình này khá nặng hơn 29Mb vì thế dowload về máy rồi play sẽ ok hơn . Nhạc trịnh nghe buồn nhưng triết lý sâu sắc , hii

Unregistered user Saturday, April 7, 2007 1:38:00 AM

Anonymous writes: Nghe hay nhung giong doc chua hay lam , Neu chi co khach ly hat Nhac trinh nhu the thi chua chac da hay nhieu dau ,,,,

cọng rơm cuối mùa mantico Saturday, April 7, 2007 2:57:17 PM

uh . Pearl nghe thử chưa ? Ti ti thấy cũng hay , vì giọng đọc khá nhẹ nhàng , Radio không chuyện nghiệp mà , đó là một chương trình Radio dành cho cộng đồng rất riêng mà Mantico đang tham gia . Một nửa Trái táo độc của Mantico đó ! hii ( Nhưng mantico thích cách thể hiện mà CCX với taoxanh làm

cọng rơm cuối mùa mantico Saturday, April 7, 2007 3:10:36 PM

hii
......
smile :::::::: smile

Oa !!!! " Trong táo có độc "

pearl ơi ???
HELP ME !!!!!!!!!!!

cọng rơm cuối mùa mantico Saturday, April 7, 2007 3:23:11 PM

oái ?? nói chuyện nhiều quá mà lỡ ko giới thiệu giới tính chính xác để đến ngày hôm nay ? pearl lăn tăn hỏi ti ti là cần công chúa cứu hay hoàng tử cứu ?? Đoán thử coi ???? HIIII ( xem tớ cần công chúa hay hàong tử ) -> chú ý ko liên quan trong phần About

cọng rơm cuối mùa mantico Sunday, April 8, 2007 2:39:23 AM

chính xác , không " dở " chút nào đâu , pearl ạ ... hiii . Đúng là Ti ti cần một hoàng tử tới cứu ti ti . Không biết có phải chờ tới 100 năm không pearl nhỉ . (Ti ti ghét phải 1 mình đi lang thang trên những con phố Hà nội ) . Hôm nay chính thức kêu gọi các hoàng tử nào chưa vợ ( hoặc từng yêu ) ra Hà nội giải cứu giúp nha """ HELP ME""""

cọng rơm cuối mùa mantico Sunday, April 8, 2007 3:39:45 AM

Trùi ơi ? nếu mà đòi " lá diêu bông " liệu có ai kiếm được không ? Đúng là voi chín ngà chỉ cần đột biến ghen là ổn mà , có vẻ ti ti không theo kịp thời đại rồi . Thui vậy , chỉ cần anh nào Thương ti ti thật lòng , cái bụng không xấu .... là ti ti ưng thôi ...

hii , mà pearl ơi ? Những cái thứ " lỉnh kỉnh " mà pearl nói gồm những cái gì ví dụ cụ thể được ko , có hộp xoàn không ? nhẫn kim cương nữa ...hii

cọng rơm cuối mùa mantico Sunday, April 8, 2007 4:15:04 AM


cọng rơm cuối mùa mantico Sunday, April 8, 2007 4:19:29 AM

Khi còn bé nghe bài hát " Lá diêu bông " Ti ti nghĩ sao mà điều kiện đơn giản thế mà cuối cùng người ta cũng không làm được , rồi để cuối cùng hát " sao em vội lấy chồng " ./ ĐÚng là sau khi lớn lên đôi chút mới biết người con gái ấy ác thật làm gì có lá diêu bông mà tìm , có tìm được cũng không thể lấy được cô ấy nữa ... Buồn pearl nhỉ ??? Ti ti không như thế đâu

cọng rơm cuối mùa mantico Monday, April 9, 2007 4:10:43 AM

chính xác là cô bé ấy không yêu mới bắt người ta lăn lội đi tìm lá diêu bông , chứ thật lòng có cần tìm cái thứ lá đó mà làm gì ( cần hộp xoàn nhãn kim cường không à ! ) hii .
Ti ti đùa pearl thôi , cần có một tấm lòng chân tình " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng . để làm gì em biết không ....Để gió cuốn đi " Giống như Trịnh Công Sơn đã nói ấy .... Yêu thì mong người đó thật lòng , thương mình , Pearl có không ? cứ hỏi Ti ti là " như thế nào " . Thấy pearl hỏi nhiều , pearl kiếm giúp ti ti hoàng tử đi .......hiii

cọng rơm cuối mùa mantico Monday, April 9, 2007 10:42:50 AM

Hỏi pearl có thật lòng không ? pearl nói " không có , hổng biết , hổng thật lòng , anh chàng "hoàng tử pearl " này tâm trạng tính nết thay đổi nhanh ha . Thế này tìm công chúa giúp pearl rở mớ sơ yếu lý lịch ra liệu có nàng công chúa nào không túm váy vai lên mà chạy không ? Ti ti chịu nha ( sợ như các cụ ngày xưa nói : " Bắn không nên thì phải đền đạn " thì ->smile . )

cọng rơm cuối mùa mantico Monday, April 9, 2007 2:05:49 PM

Chả biết ? pearl nói như thế " vô tình rồi có tình sao " . ti ti chẳng tin đâu , giờ thực tế lắm , nếu không bày tỏ sau 1 ngày cô gái ấy sẽ quên chàng trai ngay cứ ở đấy mà " Hữu xạ tự nhiên hương " hii smile

cọng rơm cuối mùa mantico Monday, April 9, 2007 2:10:44 PM

Quê pearl đẹp không ?? có những khu du lịch nào nổi tiếng ? giới thiệu cho ti ti nha

cọng rơm cuối mùa mantico Monday, April 9, 2007 2:55:26 PM

phải nghiên cứu chứ ? Nhỡ đâu Hoàng tử ở bến Tre , nhà hoàng tử nhiều dừa , suốt ngày tắm ao ? hii . Hoàng tử ở gần Lào thì suốt ngày ti ti phải đội mũ , mặc váy ngắn rồi ( vì hot mà ) Nhà ti ti gần biển đấy , có hoàng tử nào thích biển không nhỉ , có những hàng thông xanh , hoàng hôn trên biển , có nàng tiên cá nữa .. , hii

cọng rơm cuối mùa mantico Wednesday, April 11, 2007 2:05:33 AM

cây thông xanh mà ti ti lấy làm nick có nguồn gốc từ biển , vì ở biển có rất nhiều thông , thông chắn bão , thông làm dịu đi cái ồn ào của biển , và cây thông như Nguyễn Công Trứ đã viết " làm cây thông đứng giữa trời mà reo " - > Khoe sản phẩm tinh thần cho pearl nghe smile

Vì ở gần biển nên câu chuyện về " Nàng tiên cá "thuộc hơn là câu chuyện " Nàng công chúa ngủ trong rừng " . pearl có biết được đôi chân lên bờ nàng tiên cá phải đánh đổi điều gì không ? ( Đó là giọng hát đấy ) . Thế mà có mỗi cái giọng nói quan trọng để để đưa thông tin cho hoàng tử biết thì công chúa không thể nói ra được tình yêu dành cho hoàng tử chỉ biết " im lặng " " chờ đợi" . Cuối cùng thì sẽ ra sao nhỉ .....

Ti ti nghĩ ở gần chỗ pearl có nhiều ao chứ ? có nhiều sông thì cũng tốt , công chúa tha hồ bơi nội tung tăng ... hiiii ( nghe pearl nói ti ti thấy chắc hoàng tử nằm ở vùng đó rồi ). Cố gắng tìm giúp nha .... hii

Mà còn pearl thấy bóng dáng công chúa chưa ?????

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 5:27:05 AM

Thông không chắn được hết bão trong lòng ti ti , nhưng thông giúp ti ti hiểu được những thứ xung quanh , giúp ti ti cảm thấy cuộc sống còn có một nơi yên lặng , một nơi để ti ti đi về . Loài thông còn có một hữu dụng khá ok , để ti ti kể pearl nghe nhé ! . Khi vào mỗi dịp lễ Noel giáng sinh , thông được trang trí lộng lẫy trong mỗi gia đình ( thông là đặc trưng của giáng sinh ) , nhưng chỉ là mùa đông giá lạnh , được một lần cảm nhận cái không khí ấm áp xung quanh mình ,cảm nhận niềm vui của người khác đó là điều hạnh phúc nhất mà cây thông đánh đổi cuộc sống của mình . Duy nhất chỉ có một lần cũng là quá đủ mà ......

Mà này anh chàng pearl kia ? Công chúa tất nhiên là phải chờ hoàng tử tới rồi , chưa thấy công chúa tìm hoàng tử như " nàng tiên cá " đâu pearl ạ ? nếu Ti ti gặp công chúa của pearl để ti ti nhắn giúp pearl rằng " Hãy nhanh lên !!!" vì nếu không pearl hoàng tử sẽ lên xe hoa cùng công chúa khác . Xuất hiện thì hoàng tử cũng phải rong ruổi đi tìm nàng chứ ! Đúng không nào ?

Pearl nên dùng các phương tiện hiện đại để tìm công chúa , như máy tính , máy bay , tàu con thoi , hoặc những thứ có khả năng đạt được độ chính xác cao . hiii smile

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 7:18:26 AM

Nè , ở blog của Mantico đăng quảng cáo tìm công chúa là no free đấy nha , ở Blog này cánh chị em vào nhiều nên không có free cho cánh mày râu tìm công chúa nha .... hii smile ( Nói trước smile )

Các loài cây khác như pearl nói có hữu ích nhiều lắm chứ , như hoa hồng này , một loài hoa không thể thiếu cho tình yêu , hoa đồng tiền không thể thiếu cho cuộc sống tiêu sài , ..... Thông thì đơn giản lắm , không đẹp , quả thông nhiều gai , chỉ có loài sóc mới hay tìm đến thông để hái quả , không có trái ngọt như táo , lê, đào , sầu riêng .... Thông có những chiếc lá nhỏ , mỗi lần gió thổi , nghe thấy thông reo trước gió , pearl đi biển lần nào chưa ?

Nè , nhắc nhở lần 2 nhé : không được đăng những câu " công chúa ơi! chờ Pearl nghen, đừng có lên xe hoa vội nghen " Câu đó nó chẳng liên quan gì tới ti ti cả , cứ như quảng cáo trá hình cho pearl ấy , lần sau như thế là tôi thu phí 1000 VND đấy , hiii


cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 10:10:23 AM


Anh chàng pearl này vừa dọa tính tiền đã chạy đâu mất tiêu rồi ha . Ti ti đùa đó , đâu có dữ như thế đâu , riêng với pearl ti ti đâu có tính tiền quảng cáo trên blog ti ti đâu smile smile

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 10:35:35 AM

trùi ơi ? sao nhiều tiền vậy ta . hic giá mà bóc nó ra khỏi màn hình máy tính mà tiêu được chắc ti ti phải thank you pearl nhiều lắm , hiii

Quảng cáo như pearl hấp dẫn thật đấy , có vẻ như có công chúa để ý tới rồi đó , chúc mừng nha , Nhưng nè phần about hơi thiều nhiều về thông tin hoàng tử đấy , đề nghị bổ xung thêm .....

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 11:09:21 AM

ĐÂU ĐÂU ????? NÀO THẤY AI ???

Unregistered user Thursday, April 12, 2007 11:20:30 AM

gacondihoc writes: Qua blog này của mantico đọc tâm sự của hai bạn thấy vui quá , chúc các bạn tìm được hoàng tử và công chúa của mình .....

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 11:40:00 AM

Điệu này chắc pearl lại đòi dính dáng tới % đúng không , thông tin khách hàng cũng phải cho ti ti biết qua đôi chút chứ smile

Cảm ơn bạn gacondihoc nhé : chúc bạn 1 ngày vui vẻ

Unregistered user Thursday, April 12, 2007 11:43:53 AM

gacondihoc writes: Anh chàng kia khôn ác đấy ti ti ạ ! hiiii Thêm gacondihoc này nữa là tâm sư 3 người có được không ti ti

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 11:48:43 AM

không hẳn thế đâu bạn gacondihoc ạ , Chắc pearl có uổn khúc bên trong , hoặc nội bộ cấm tiết lộ ấy mà . Thông cảm cho người ta cũng là một việc nên làm chứ ....hiii .

pearl ơi ? Nói đỡ cho pearl với bạn gacondihoc đấy , nếu có gặp hoàng tử nói tốt giúp ti ti nhé . hiiii

Unregistered user Thursday, April 12, 2007 11:58:48 AM

gacondihoc writes: Xin lỗi 2 bạn tớ quên chưa giới thiệu tên : Tớ là : Hoàng Lâm ( 22 tuổi ) Nếu ở đây có công chúa , tớ xin nộp đơn đăng ký nha ..... Rất mong được nàng quan tâm chiếu cố .... Anh chàng hỏi tớ là Aii ? tên gì thế nhỉ ?

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, April 12, 2007 12:06:46 PM

Điều đó thì ti ti chưa hỏi bao giờ ( không biết pearl có cho điều đó là bí mật không nữa )
Cảm ơn bạn vì nộp đơn cái này giao ai xét đơn từ đây ha .......???
hiii smile

Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua Friday, April 13, 2007 1:15:03 AM

trùi.
sao dzô đây thấy toàn 2 người chat với nhau k dậy nè bigsmile

cọng rơm cuối mùa mantico Sunday, April 15, 2007 3:10:41 PM

Dễ "xương" mà pearl nói là xương dùng để nấu canh nha , hic , nhưng mà giù sao ko trách pearl vì quảng cáo nhan nhản rằng " ngon từ thịt , ngọt từ xương " pearl nhỉ ? Hoàng tử gì mà tóc đen như gỗ mun , da trằng như tuyết , môi đỏ như son ->( cứ như nàng bạch tuyết và 7 chú lùn ấy ) . mắt 2 mí chắc chắn là người Việt rồi . Lên Mạng công chúa vào google gõ mấy từ khóa đó thì search tìm đến địa chỉ của một hoàng tử có dáng vóc , sở thích thì thấy anh chàng đó thích nhạc Hàn " hiii " chả biết có đúng hay không ? nhưng công chúa vẫn tin ....."

Mà thấy lạ nha , chắc pearl có họ hàng thân thích gì với hoàng tử mới có thể khai thác giúp ti ti những thông tin chính xác tới như thế về hoàng tử , nếu thiếu ngân sách , ti ti có thể send ngược lại mấy tờ 500 ngàn pearl trả công ti ti , rồi nhờ pearl dùng máy in print ra hơn 20 bản ( nhớ là dưới 20 tờ thôi nhé ) -> sợ tiền mất giá . hii . pearl cứ tiêu xả phanh vì việc nghĩa cho công chúa , nếu thiếu cứ gởi Email về địa chỉ này , công chúa sẽ gởi thêm ..........

YAKUMOphudaohuyet Monday, June 22, 2009 1:25:35 PM

Kha oi anh ko nghe dc bomb furious dien het ca nguoi day nay

cọng rơm cuối mùa mantico Thursday, July 2, 2009 1:35:18 AM

Cái này là do " lỗi khó chữa " lần đó em upload lên một host sau đó 1 thời gian nó lỗi ( hình như chỉ được vài tháng ) . Giờ ko còn file gốc .....
Đã liên hệ với mem làm radio Dấu chân địa đàng này rùi ...( cả em và anh cùng chờ nhé )

YAKUMOphudaohuyet Thursday, July 2, 2009 4:29:48 AM

yikes furious thôi thì làm mấy chầu bia rồi cùng ngồi chờ vậy cheers yes

cọng rơm cuối mùa mantico Tuesday, July 7, 2009 10:23:51 AM

@phudaohuyet: em Mặn đã post lại " Hai mùa mưa nắng " rùi đó . Chúc anh nghe radio vui vẻ nhé
thank ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.