My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

The last summer day...

Zậy là mai phải lên trường tập trung,3 tháng hè ngắn ngủi thía là cũng sắp wa rùi. Mình hok bít đây là mùa hè zui hay bùn nhất của mình nữa.Suốt 1 năm học lớp 10 cộng thêm 3 tháng hè này,mình thật sự đã rất hạnh phúc vì wen đc nhìu người bạn mới,cảm thấy gặp mặt zà nói chiện zới bọn nóa thật zui:).Trừ mấy đứa như con chíp hay bà Cẩm mình wen lâu,mình còn wen đc chú Huấn thông minh zà tốt bụng,có ba Đông làm body guard cho cả lớp,có con tám tuy hơi điên điên nhưng lun làm người khác cảm thấy zui zẻ khi nói chiện,học đc tính thú của con bắp,Hi,Cáo,Ziễm,T.Hương...,nghe con Trúc suốt ngày chửi lộn hay lâu lâu đc chơi mấy trò con nít của Tiên nhỏ zới Trang ù zà mỗi ngày đều nghe chiện thô bỉ học của con Xim zà thằng Zũ...Mình lun mún nói rằng "That's the most beautiful memory in my life"...Nhưng rùi chứng kiến cái cảnh từng người bạn mình iu quý ra đi,từng người một...và rút cuộc chỉ còn 1 mình ở lại...Hỉ-nộ-ái-ố...đời là thế!Cái cảnh tượng sau chục năm nữa gặp lại bọn nóa(hi zọng là sẽ đông đủ^^),đứa nèo cũng đi làm,thậm chí còn có za đình nữa cứ lởn vởn trong đầu.Chả bít là sẽ có ngày đó hok nữa,hi zọng là đc...hêhê đến lúc đó phải bắt bọn nóa nhận con mình làm con nuôi,có zì sau này bảo lãnh hay làm bảo mẫu hộ mình cũng đc:D.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28