


Cũng là ngày đầu tiên Ceci đi học. và cũng sắp lên chức chị nữa chứ. Bame rất là hạnh phúc khi thấy được con đã lớn hơn cả về thể chất và trí tuệ. Sinh nhật 3 tuổi của con đã được tổ chức, cả nhà mình thêm một háo hức nữa là chuẩn bị để cho Ceci đến lớp buổi đầu tiên. Mẹ và bà còn bàn nhau cho Ceci mặc gì trong buổi đầu gặp cô và bạn, cứ như là em sắp đi khai giảng vào lớp 1 ý,hihi. Tại vì có một trở ngại mà cả nhà minh lo lắng là hành trang tới lớp của em không có cái quan trọng nhất là ngôn ngữ, nên rất lo em sợ hãi và cảm giác bơ vơ, lo em khóc lóc không quen..vv.. nên mới thấy đi học mẫu giáo của em nó to chuyện như thế.
Về thể chất : Ceci cao 96 cm và nặng 15kg, con vẫn phát triển tốt ở đường trung bình.
Về trí tuệ : Đúng như mẹ ba mong muốn, đạt mốc 3 tuổi, Tiếng Việt của con khá tốt, biết suy nghĩ để nói ra ý muốn của mình , biết liên tưởng sư vật này giống cái gì, tốc độ phát triển về trí tuệ của con khiến mẹ hài lòng lắm ý, mẹ không có thời gian để viết hết lại những thể hiện trong ngày của con, nhưng mẹ thấy độ tập trung, quan sát và nhớ sự việc rất tốt.
Hôm qua khi đi trên đường, mẹ mở cửa kính cho gió mát lùa vào rất nhiều, Ceci nói : Khi nào em bé ra, con sang ngồi lòng mẹ, con thò quạt ra cửa cho nó quay nhé ( mẹ hiểu là ở nhà em có cái chong chóng, và phải hướng ra gió thật mạnh nó mới quay, nên Ceci nghĩ ra như vậy).
Em luôn biết đặt câu hỏi .Tại sao? Tại sao ba đi vào buồng với con ba lại đi ra ngoài, Sao nóng thế, Cái gì kia hả mẹ, Sao nó bị như thế này, v..v
Con ăn nhiều thịt, con cao giống mẹ con với được sao nhé, con ăn nhiều thịt con cao giống mẹ còn làm cái này nhé là những câu em hứa với mẹ về chuyện ăn uống của em..
Con thường hay ôm bụng mẹ thơm rồi nói: yêu em bé quá, khi nào em bé ra khỏi bụng mẹ con cho em bé uống sữa nhé. Khi nào em bé ra mẹ nằm úp xuống giống con như con ếch ý nhé..Khi nào em bé ra con ngồi bụng mẹ còn giờ ngôi chân thôi nhé..Mẹ đi ngủ Thy đi ra ngoài chơi nhé, rồi đóng cửa lại..
Ông bà ngoại ở việt nam, phải đi máy bay về ông ngoại..rồi thỉnh thoảng lại kể lại các chuyện khi chơi với các anh ở VN, Anh mầm bị ngã vào bể cá, Anh mầm bị kẹp tay trong xe bác Hùng, anh Tôm xuống ăn cơm đến lượt anh Khôi chơi máy tính , nhà ông ngoại có đoàn tầu đâm nhau, nhà ông ngoại có con ngựa, ông ngoại cho đi vincome ..etc..
Con làm sai gì là biết xin lỗi ngay: Xin lỗi mẹ từ sau con không làm thế nữa, hôm qua làm đổ nước ra giường bà, bà chưa kip nói gì đã thấy em : xin lỗi bà từ sau con không làm đổ nước ra giường bà thế này nữa, bà nói con cứ làm rồi xin lỗi à, thế là khóc ầm lên: con xin lỗi bà rồi mà, xin lỗi bà. Đúng là em cứ xin lỗi leo lẻo thế thì ai còn mắng em thêm được.
Con cũng rất là cá tính, làm cái gì là phải làm cho bằng được, phải làm ngay..
Một ngày với con là hát hò vui vẻ, bà nói đúng là con gái , hay hát hò và nói chuyện rồi để ý hỏi han.
Con cũng rất tự lập , và cẩn thận , ý thức rất cao, ..những đức tính đáng yêu đang hình thành ở tuổi lên 3 làm cả nhà yêu con lắm.
Những gì con biết và những gì mẹ dậy con đều tiếp thu rất nhanh, thành tích của con đã được mẹ ghi lại trong quãng thời gian qua rồi, mẹ chỉ là viết vài dòng ở đây về con để đánh dấu móc phát triển 3 tuổi của con thôi nhé.
Có một điều con cần phải thay đổi dần :Con hay biết ngượng rồi khóc to,nhưng trẻ con như con mà không khóc mới là không bình thường nhỉ, mẹ tạm châm trước cho con về khoản này nhé..từ từ rồi tự tin hơn khi đi học nhé.
Buổi đầu đến lớp 1 tiếng, có mẹ, em không có gì sợ , em chỉ nói mẹ ngồi canh một tí khi chơi với các bạn, xong là em tự xông ra các bàn khác xúm vào các bạn chơi ,không cần mẹ nữa, so far so good, biểu hiện ngày đầu tiên rất dễ dàng và nhẹ nhàng, tuần sau em đi 2 tiếng có mẹ nữa rồi đợi tới 5/9 là em vào học thật sự không cần mẹ nữa, hy vọng là em thích.
Đây là em bé 3 tuổi của mẹ chuẩn bị đi đến lớp đây.




Mẹ chup chộm được 1 cái e đang chơi với bạn thì không chụp nữa vì biết là cô giáo không muốn: