Trở về
Monday, June 18, 2012 1:28:48 AM
Tạm biệt Hà nội

Thân chào cả nhà em đã trở lại
Khi em được 16 tuần thì mẹ quyết định về Viêtnam cùng với chị, chuyến đi dài không có papa khá mệt nhưng bù về tới nơi mẹ lên cân vù vù, mỗi tuần lên một cân. Lúc em được 20 tuần thì mẹ đi scan, em của mẹ có sự phát triển tốt. Chuyến về vn này em còn được cùng mẹ đi biển với ông bà ngoại và các bác với anh chị, được hưởng cái nắng nóng , được ăn những con cua ghẹ to đùng..Mẹ cùng chị ở lại VN tới 2 tháng rưỡi, đủ để mẹ ăn đủ các món ngon và nghỉ ngơi, nhưng bà ngoại thì vất vả thêm, được cái mẹ rất biết phiền bà, lúc nào cần gì cũng chỉ nghĩ đến việc nhờ cậy ông bà ngoại thôi, các con lớn lên đừng có mà dại như mẹ nhé. Chị Ceci về VN vui hết cỡ, đùa nghich với các anh, học được bài hát "Bà già lái máy bay" hát suốt, hix. Rồi bảo mẹ là con thích ở đây, mẹ về papa đi.
Biển chiều lộng gió

Sau hơn 2 tháng là đến ngày mình phải lên đường quay lại Anh, mẹ thật may mắn lần này có bà ngoại đi cùng mình, nhưng ông ngoại lại phải một mình ở nhà 6 tháng cơ, mình bay vào ban đêm nên chị Ceci ngủ nhiều cũng đỡ, chuyến đi thuận lợi tốt đep, mang được bao nhiêu thứ cần thiết. Papa ở một mình 2 tháng để nhà cửa ngập ngụa dọn dẹp phát sợ lên được.
Ceci rất nhớ nhà ông ngoại và các anh, nhắc các anh suốt..thương ơi là thương, may là có bà cùng đi, về đây chi bị trái múi giờ ngủ lung tung và đến hôm nay thì sốt, về vn đi chơi khắp nơi thì chẳng sao.

Thân chào cả nhà em đã trở lại
Khi em được 16 tuần thì mẹ quyết định về Viêtnam cùng với chị, chuyến đi dài không có papa khá mệt nhưng bù về tới nơi mẹ lên cân vù vù, mỗi tuần lên một cân. Lúc em được 20 tuần thì mẹ đi scan, em của mẹ có sự phát triển tốt. Chuyến về vn này em còn được cùng mẹ đi biển với ông bà ngoại và các bác với anh chị, được hưởng cái nắng nóng , được ăn những con cua ghẹ to đùng..Mẹ cùng chị ở lại VN tới 2 tháng rưỡi, đủ để mẹ ăn đủ các món ngon và nghỉ ngơi, nhưng bà ngoại thì vất vả thêm, được cái mẹ rất biết phiền bà, lúc nào cần gì cũng chỉ nghĩ đến việc nhờ cậy ông bà ngoại thôi, các con lớn lên đừng có mà dại như mẹ nhé. Chị Ceci về VN vui hết cỡ, đùa nghich với các anh, học được bài hát "Bà già lái máy bay" hát suốt, hix. Rồi bảo mẹ là con thích ở đây, mẹ về papa đi.
Biển chiều lộng gió

Sau hơn 2 tháng là đến ngày mình phải lên đường quay lại Anh, mẹ thật may mắn lần này có bà ngoại đi cùng mình, nhưng ông ngoại lại phải một mình ở nhà 6 tháng cơ, mình bay vào ban đêm nên chị Ceci ngủ nhiều cũng đỡ, chuyến đi thuận lợi tốt đep, mang được bao nhiêu thứ cần thiết. Papa ở một mình 2 tháng để nhà cửa ngập ngụa dọn dẹp phát sợ lên được.
Ceci rất nhớ nhà ông ngoại và các anh, nhắc các anh suốt..thương ơi là thương, may là có bà cùng đi, về đây chi bị trái múi giờ ngủ lung tung và đến hôm nay thì sốt, về vn đi chơi khắp nơi thì chẳng sao.














Ngoc Duyenhaochi # Monday, June 18, 2012 10:25:33 PM
Mar_kimmariakim # Tuesday, June 19, 2012 9:17:39 AM
Originally posted by haochi:
Cám ơn chị em khỏe, tầm 20 tháng 9 e sinh, chị thế nào, bao giờ hả chị?
Thanh Thuanhvaemtt1 # Thursday, June 21, 2012 5:16:57 AM
Á á ! Thu bữa giờ ko ghé qua nhà Kim , giờ mới biết
Thấy Kim về nhà được ăn uống vui chơi mà Thu cũng thèm lây !
Giữ gìn sức khỏe nha Kim , Thu chọn báo bài rồi nên nhà Kim có bài mới từ nay Thu sẽ biết !
Mar_kimmariakim # Thursday, June 21, 2012 9:02:44 AM
Ngoc Duyenhaochi # Friday, June 22, 2012 1:43:58 AM
Originally posted by mariakim:
Hi Ngân,kỳ này có bà ngoại theo là sướng quá rồi,chi khỏe.dự sanh ngày 8-10 ,nhưng mà sanh mổ nên tính mổ ngày 19-09 ,trùng ngày SNhật của chồng chị luôn,mừng quá,em bé khỏe mạnh,mẹ không tăng cân nhiều nhưng mọi thứ tốt đẹp.cám ơn Chúa!siêu âm con gái,he he,thích quá trời.em sao rồiMar_kimmariakim # Friday, June 22, 2012 9:16:35 PM
Ngoc Duyenhaochi # Saturday, June 23, 2012 3:46:51 AM
Originally posted by mariakim:
len 6kg la tot roi,chi len khoang 4kg thoi,chac lam den het thang 8 roi nghi o nha,nghi toi canh nuoi 3 dua con ,cung khong biet sao?cuoi thang 6,chi di cong tac Ha noi nua do!
Mar_kimmariakim # Sunday, June 24, 2012 2:29:33 PM
TibinEmtibin # Sunday, July 1, 2012 3:41:27 PM
Mừng hai mẹ con có bà ngoại qua chơi nhé.
Mar_kimmariakim # Sunday, July 1, 2012 4:21:26 PM
Originally posted by Emtibin:
Uh, vui han me Tibin a. Anh lon nha Di hoc roi day ah.TibinEmtibin # Tuesday, July 17, 2012 5:52:05 PM
Mar_kimmariakim # Tuesday, July 17, 2012 9:58:12 PM