My Opera is closing 3rd of March

Mắt Buồn

Phía cuối con đường...

Subscribe to RSS feed

Thì thầm trong đêm

14/06: Bất ngờ nhận được tin nhắn rất mi nhon của 1 người bạn "Bông ơi, để tớ kiss cậu 1 cái nhé. Mong ngày 14.6 này cậu sẽ nhận được thật nhiều nụ hôn từ người cậu yêu thương!". Thì ra, hôm nay là Kissday... Bây giờ cũng đặt ra nhiều ngày thật đấy; ngày trước, những ngày này với mình trôi qua cũng thật bình thường. Nhắc vậy, đã lâu lắm không nhận được những nụ hôn, những vòng tay, những hơi thở ấm áp của một ai đó! Thực sự thì con tim có thể nguội lạnh dược hay không? Nếu cứ lạnh lùng, thờ ơ, và có thể lạnh lùng, thờ ơ hơn nữa để con tim có thể nguội lạnh, mình cũng có thể làm được. Nhưng rồi để nhận được những gì sau đó? Thanh thản ư? Hay những khoảng lặng của thời gian? Một dấu chấm than cho một cuộc tình, một mối quan hệ? Điều gì cũng có mặt tốt và xấu... Có thể lúc đó, mình có thể quên được người ấy bởi có trái tim nào là không biết đau! Nhưng khi nỗi đau đã dịu xuống, khi ta phát hiện ra rằng người ấy thật sự cần cho cuộc đời ta, cần cho những lúc ta vui, cần cho lúc ta buồn, cần cho lúc cả thế giới đều bước ra khỏi cuộc đời ta... Trái tim ta cần biết bao tìm cho nó một người bạn như thế! Vậy liệu rằng lúc đó ta có thể quay trở lại hay không?

Bởi thế, con tim ta đau. Nhưng nhiều lúc đau ta cứ âm thầm để nó chịu đau, để nó tự chữa cho mình còn ta cố vùi đầu vào làm những việc khác. Có thể mỗi đêm xuống, nỗi đau ấy chẳng thoát khỏi xót xa khi mọi chuyện mới chỉ như bắt đầu, khi lời nói vẫn còn đang âm vang đâu đây. Rồi mệt mỏi, tất cả lại thiếp đi trong sự vỗ về của bóng tối, chìm vào cơn mộng mị chập chờn; nhiều khi giật mình cứ ngỡ đứng trước sân ga đón chờ 1 ai đó quay trở lại. Giấc mơ ấy đã chập chờn bao đêm rồi mà vẫn không thành hiện thực. Ta nghe thì thầm trong giấc mơ xưa "Sao em phải dằn vặt suy nghĩ nhiều như vậy, nếu yêu ai đó, em hãy cứ yêu hết mình đi, yêu bằng cả trái tim chứ đừng yêu bằng sự đau khổ" . Tình yêu vốn là gì ta cũng không biết, nhưng ta cảm nhận đang có một sự dẫn lối cho ta tìm tới lối thoát cho câu chuyện ta đang gặp phải. Yêu có bao giờ là đau khổ đâu nhỉ. Có ai đó đã nói Yêu thì cần chừa 1 chỗ cho sự thay đổi... Nhưng yêu không phải là như thế... Cứ yêu hết mình đi, dù ai thay đổi trước thì cứ để người ấy thanh thản bước đi. Người ở lại sẽ tiếp tục yêu người ấy bằng cách dành sự "yêu thương" cho người ra đi. Bằng một sức mạnh nào đó, tình yêu có thể đem những người còn yêu nhau quay về với nhau... Nếu sự "yêu thương" của người ở lại không còn nhiều nhặn để tiếp tục trao đi nữa, thì lúc ấy giấc mơ chập chờn mới thực sự kết thúc. Còn nếu khi mình vẫn còn "yêu thương" ở đây, vẫn biết rằng chúng chỉ có nghĩa khi được trao cho 1 người thì sẽ cứ yêu thương đi, sao phải dằn vặt, đau khổ và suy nghĩ nhiều làm chi vậy. Hãy cứ yêu thương bằng sự bao dung và vị tha nhất - đừng để yêu thương nhuốm màu ích kỷ và ghen tị. Dù có ở đâu, dù có thế nào, tình yêu vẫn là thứ thuần khiết, đẹp đẽ nhất với những người biết trân trọng nó, biết vun đắp nó và biết nâng cánh cho tình yêu của mình được bay tới nơi hạnh phúc hơn.

Yêu thương là điều... - em không thể ngừng lại. Em xin lỗi vì chiếc vòng tròn giữa anh, em,...không phải do em tạo ra, vì vậy em cũng chẳng thể kết thúc nó! Yêu thương không phải là của em, yêu thương là cua tình yêu trong em! Còn sự dằn vặt, suy nghĩ là do em tạo nên. Em xin lỗi - nhưng giờ em sẽ để cho tình yêu trong em quyết định, em sẽ chỉ bước theo điều ấy thôi! Em xin lỗi - vì em không thể ngừng yêu thương anh... Ít nhất là trong lúc này, nhưng cũng có thể là mãi mãi... Chẳng ai nói trước được điều gì khi yêu thương đã lựa chọn; chỉ có 1 điều chắc chắn rằng em sẽ yêu anh bằng cả trái tim em - không chừa chỗ cho bất cứ điều gì cả!

Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy. Nhưng hạnh phúc không thể được tạo ra trong sự nửa vời, ích kỉ hay ghen tị... Bởi thái độ của chúng ta đối với điều mà ta gọi là "hạnh phúc" thế nào, thì ta sẽ chỉ nhận đươc những điều tương tự mà thôi!

"Nếu yêu ai đó, em hãy cứ yêu hết mình, sống hết mình bằng cả trái tim chứ đừng yêu bằng sự đau khổ..."

Con người của mình - đã lâu lắm không tìm thấy sự thắm thiết với bất cứ một việc gì, ngay cả tình yêu. Hãy trở lại với con người của mình đã từng - nhiệt tình, hết mình và không ngại bất cứ điều gì hết! Mình đã từng làm được, và bây giờ cũng sẽ làm được. Con người ai cũng có và cũng cần 1 trái tim...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28