My Opera is closing 3rd of March

Mắt Buồn

Phía cuối con đường...

Subscribe to RSS feed

Nếu làm được những gì có thể...

Thay vì đi tìm nguyên nhân tại sao sự việc xảy ra như thế, mình sẽ tìm cách khắc phục hậu quả của nó!

Thất bại là gì? Một người bạn nói rằng mình đã sợ thất bại nên mới chọn cách đứng yên... Thất bại ngay lần đầu tiên, với người đầu tiên mình dành cho người ấy sự đón nhận chứ không phải từ chối như bao lần khác, với người mình yêu thương nhất trên đời như những người thân...
Mình đang sợ? Mình không nên sợ chứ! Điều gì xảy ra rồi sẽ xảy ra! Bản chất thật rồi cũng sẽ được lộ diện và nhận ra! Mình đứng yên, không có nghĩa mình sợ thất bại, đúng không nhỉ? Nhưng mình không nên sợ, nếu mình sợ 1 điều tồi tệ này xảy ra, thì có lẽ 1 điều tồi tệ khác sẽ xảy đến! Cũng như Toàn đã nói, cơ hội nên san đều cho tất cả; hay nói 1 cách khác, chia nhỏ rủi ro để tránh những hậu quả nặng nề sẽ xảy ra. Điều gì quá cũng không tốt. Nhưng có những điều không có gì là không thể mà có lẽ đến chính bản thân mình cũng không kiểm soát được...
Vậy hãy để mình đứng yên, đứng yên đi... Điều gì đến sẽ phải đến!
Nếu làm được những gì có thể, mình sẽ tiếp tục và hoàn thiện... Như ngày xưa, chỉ có 1 mình, tự mình làm, tự mình quyết định, tự mình trải qua tất cả... đâu cần những sự quan tâm, chăm sóc hay giúp đỡ... Đâu cần đâu!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28