My Opera is closing 3rd of March

Mắt Buồn

Phía cuối con đường...

Subscribe to RSS feed

Chát Chúa

Tiếng gió gào thét trong mưa... Tiếng tôi gào thét trong nước mắt... Tiêng lòng tôi vỡ tan trong cơn mộng mị đi qua. Thực lòng, tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như thế. Đằng sau tất cả, liệu anh còn gì để giấu tôi nữa đây!
Có phải vì ngày xưa, tôi đã trót làm đau lòng những người khác, mà đến giờ ông trời trừng phạt tôi? Tôi yêu anh thật lòng, yêu tha thiết, yêu trong dại khờ đến ngu ngốc... để rồi nhận đáp trả lại chỉ bằng lời chia tay. Sau cái cuộc chia tay ấy, tôi mới biết khi tôi cạnh anh, khi anh nói yêu tôi thì anh cũng đâu phải thật thà... Vẫn còn bao mối quan tâm khác... Vậy mà tôi vẫn muốn bỏ qua hết tất cả, để muốn anh trở về bên tôi. Nhưng thôi, có lẽ muộn rồi. Chẳng cần ai nói, chẳng cần giải thích... Tôi cũng hiểu con người anh như thế nào. Anh đừng cố gắng làm cho tôi nghĩ điều gì nữa...
Trên đời này, có ai tốt một cách toàn vẹn đâu. Ai sinh ra cũng đều có một lòng trắc ẩn... anh hay kẻ giết người cũng vậy. Anh đừng tự hào vì những điều đó, mà thay vào đó là sự xấu hổ cho những điều mình đã làm. Đây chẳng phải bản án cho anh, mà chính lương tâm anh sau này, trái tim anh sau này sẽ phán xét tất cả những điều anh đã dành cho tôi, cho những người con gái khác nữa. Yêu anh, nhớ anh... Sự thực thì tôi đã làm gì sai khi yêu anh nào? CÓ lẽ, điều sai duy nhất là tôi đã đánh giá nhầm anh ngay từ lần đầu tiên. Tôi đã quên rằng trên thế giới này, có ai chân thực nguyên vẹn từ đầu đến chân... Vậy mà tôi đã quên ngay điều đó, quên ngay những nỗi đau mất mát trong đời của 1 cô bé mới 17 tuổi... Tôi hận anh vì tôi đã yêu anh!
Anh sống như vậy - không được đâu anh ạ! Cái gì rồi cũng có giá của nó...! Anh có thể là tên trộm tài ba trong việc đánh cắp tình cảm của người khác; nhưng không ai có thể trở thành tên trộm của đời đâu, không ai lấy được gì ở đó mà không cần phải trả giá. Ngay đến lúc này đây, tôi cũng mong anh hãy biết quay đầu lại để kết thúc cách sống đó đi, bởi tôi không muốn thấy người mà tôi từng rất yêu thương, rất rất yêu thương phải đau khổ, nỗi đau khổ tột cùng!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28