Skip navigation.

TÌM NƠI BÌNH YÊN GIỮA CUỘC SỐNG MỖI NGÀY ĐỔI THAY....................................

STICKY POST

My blog

Opera...ngôi nhà thân thuộc..,,/^^/\,,,:hat:
</form>
Nong nan ha noi -

Read more...

STICKY POST

Never ending dreams

Em muốn trở thành người có thể

Thầy giáo hỏi cả lớp: "Lớn lên các em thích làm gì nào?". Hàng loạt âm thanh cất lên vang cả phòng học: "Em thích trở thành cầu thủ", "Em muốn làm bác sĩ", "Em muốn trở thành tổng thống", "Em thích làm lính cứu hỏa", "Em muốn làm giáo viên", "Em ước mơ trở thành vận động viên đua xe"... Ngoại trừ một cậu bé.

Read more...

STICKY POST

Lý thuyết trò chơi 1

Lý thuyết trò chơi 1

Phần này tôi sẽ trình bày những bài tóan cụ thể ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh và ra các quyết định kinh doanh. Đây là phần khá hay và thực tế dựa trên sự vận dụng của tư duy logic và những phân tích phương án cụ thể. Phần nội dung cơ bản tôi dựa trên bài viết của tiến sỹ Lê Hồng Nhật. Nhưng trong phần trình bày tôi có thêm một số nội dung để phong phú hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn tiến sỹ Lê Hồng Nhật./.

Nguyễn Minh Đức.

Read more...

Bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam

Cuối cùng sau một thời gian mình cũng có được một bộ sưu tầm tiền Việt Nam... Tuy còn thiếu nhưng dù sao cũng đã tìm kiếm khắp nơi... Tình cờ đến với việc sưu tầm tiền cổ...qua một chuyến đi chơi với mấy đứa bạn đại học :D ... Từ đó mình đã tìm hiểu về tiền giấy của Việt Nam qua các thời kỳ... Là dân Ngân hàng nên tìm hiểu về tiền rất thú vị:idea: ... Biết được lịch sử phát hành của các loại tiền giấy, các thời kỳ phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, các thống đốc Ngan Hàng Việt Nam qua các thời kỳ, hiểu thêm về sự lưu thông tiền giấy trong thời kỳ kháng chiến:whistle:... Qua đó tôi thấy bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp và họa tiết thiết kế của tiền giấy Việt Nam qua từng thời kỳ cụ thể... Có những đồng tiền thể hiện hình con trâu người nông dân, thể hiện người nông dân đang gặt lúa qua tờ một đồng của "Ủy ban Ban Trung ương Mặt trận giải phóng dân tộc miền nam Việt Nam" phát hành:happy:...và còn rất nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam được thể hiện trên đồng tiền của Quốc Gia... :wink:

TIỀN GIẤY TRONG GIAI ĐOẠN 1930
Năm 1930, kinh tế thế giới bị suy thoái. Nền kinh tế của nước thuộc địa như Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế mẫu quốc là nước Pháp, nên Ngân hàng Đông Dương lại phát hành thêm một loạt tờ giấy bạn để đối phó với nạn suy thoái, đồng tiền phát hành vẫn được bảo đảm bằng vàng trong ngân hàng đông dương. Năm tờ giấy bạc được phát hành trong giai đoạn này là 1$, 5$, 20$, 100$ và 500 $. Trong loạt phát hành này tôi có tờ 1$, 5$ và tờ 100$.
Tờ 5 đồng vàng:mặt trước biểu tượng Marianne cầm giáo (nữ thần biểu tượng cho tự do hạnh phúc của nước pháp)
Mặt sau: Vũ nữ trong hoàng cung và tháp Bayon ở Angkor
Khuôn: 140mm x 90mm
Năm phát hành 1936 - 1939
Chữ ký: Le President: Paul BAUDOUIN
Le Derecter general: Marcel BORDUGE
Tờ giấy một đồng vàng
Mặt trước: một phụ nữ bắc Việt và Điện Minh Lâu tại Huế
Mặt sau: một đàn ông Nam Việt đang gánh dừa
Khuôn khổ: 127mm x 81mm

Hôm sau sẽ post tiếp, có gần 30 tờ từ 1930 đến 1985

Tiền giấy Việt Nam

Hôm nay là trung thu, không đi chơi đâu. Chắc do mình đã lớn...hihi.:wait: Kể về trung thu một lát, lúc nhỏ mỗi lần trung thu tới là cả xóm đông vui, mà hồi đó trẻ con đâu mà nhìu thế, giờ thì đi đâu hết rồi. Trung thu được đi nhận quà (phường phát cho các bé, có thành tích học tập khá giỏi...:D ), phát quà cũng giành giật vì có hạn :lol::bomb: . Rồi cùng mấy đứa bạn chạy nhong nhong cùng đội lân, đi lòng vòng hết khu phố này đến phố khác, vậy mà cả tụi vẫn đi theo... Nhớ lại thấy hồi xưa xóm vui thật, nhất là mỗi khi tết đến, ko thể nào quên...:whistle: Nhớ mãi xóm trẻ VIKINO, chúc mọi người luôn thành công, dù biết không còn ai nữa, nhưng những thành viên của xóm sẽ nhớ mãi đến những kỷ niệm thời ấu thơ hoành tráng...mình nghĩ vậy...hihi. :wizard:

Sau đây, post tiếp bộ sưu tập tiền giấy. Vì thời gian không có nhiều nên không thể chú thích đầy đủ được... Phần lớn số tiền này tập trung từ năm 1930 đến 1985. Đây là những hình ảnh thật.


Tờ 100 đồng 1955, nhìn như tờ tiền đô, là tờ mình rất thích


Tờ một đồng năm 1955


Tờ mười xu năm 1966


Tờ Hai đồng 1985


Mười xu, hai mươi xu và một đồng năm 1966


Ba mươi đồng 1981, tờ này do NHNN phát hành với số đặc biệt là 30, mục đích để tránh làm giả vì số 30 là số không may, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã được ngân hàng nhà nước thu hồi và bây giờ ko dùng tờ này nữa...một thời oanh liệt :ko:


Hai mươi đồng năm 1955



Mười đồng cá chép 1955, hình chìm là con hổ


Giấy hai chục đồng vàng do ngân hàng đông dương phát hành 1933


Tờ 100 đồng 1976


Một đồng 1966, hình nổi là cây tre


Hai trăm đồng
Còn nữa, để khi nào post tiếp...:wink:

Tản mạn cùng kỳ thi ĐH 2009

Mặc dù đang rất bận với cả đống bài tập ôn thi... Nhưng vẫn tranh thủ để viết vài dòng vì đây là ước mơ của mình..."được canh thi đại học"...ước mơ nhỏ nhoi nhưng không phả dễ dàng mà có được...phải đấu với bao nhiu người để dành được vé đi gác thi... :lol: Hôm nay là ngày 4/7/2009, ngày thi đại học đầu tiên với hai môn là Toán và Lý... Nói chung cảm giác thật thú vị... Được làm một giám thị thật thụ... Hướng dẫn tận tình cho các thí sinh về những thắc mắc... Mà cũng thật thương tụi nó... Đứa nào cũng rất lo lắng... :smile: Đi lòng vòng ngó các em làm bài... Nhắc nhở thí sinh về những việc lưu ý... Quan trọng hơn là biết được cách thức tổ chức một kỳ thi lớn như vậy từ Trưởng điểm thi đến từng cán bộ một, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể... Riêng cán bộ coi thi cũng không đơn giản, trách nhiệm rất nặng nếu để xảy ra sự cố gì...

Buổi chiều gác thi lại gặp mưa... Dường như mưa gắn liền với những kỳ thi quan trọng trong thời còn cắp sách đến trường của bất kỳ ai... Mình còn nhớ rõ năm mình thi đại học môn lý buổi chiều trời cũng mưa... Nhưng cái nhìn cơn mưa và những cảm tưởng về nó thì lại khác một chút... Nhìn từ góc độ người đi gác thi thì mưa làm nhớ lại những lần còn đi học, những lần dầm mưa tới trường, những lần ngồi trong lớp trời chợt đổ cơn mưa...nhìn thí sinh làm bài mình cũng hiểu được tâm trạng của các em (gọi em vì nhỏ tuổi hơn mình... p: ) vì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này rất nhìu... Nhìn thí sinh cặm cụi làm bài cũng thấy quen thuộc (nhưng nhìn từ góc độ gác thi nên không có lo lắng gì)... :happy:

Sau khi đánh bài này xong sẽ lao đầu vào học liền...vì...rất bận... :frown: Mai 5h phải dậy chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu ngày cuối cùng...hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp... :jester:
Kỷ niệm gác thi (có thể duy nhất trong đời), sau này đọc lại...chắc thú vị...dành cho riêng mình... :yes: :D

Read more...

Tản mạn cùng kỳ thi ĐH 2009

Mặc dù đang rất bận với cả đống bài tập ôn thi... Nhưng vẫn tranh thủ để viết vài dòng vì đây là ước mơ của mình..."được canh thi đại học"...ước mơ nhỏ nhoi nhưng không phả dễ dàng mà có được...phải đấu với bao nhiu người để dành được vé đi gác thi... :lol: Hôm nay là ngày 4/7/2009, ngày thi đại học đầu tiên với hai môn là Toán và Lý... Nói chung cảm giác thật thú vị... Được làm một giám thị thật thụ... Hướng dẫn tận tình cho các thí sinh về những thắc mắc... Mà cũng thật thương tụi nó... Đứa nào cũng rất lo lắng... :smile: Đi lòng vòng ngó các em làm bài... Nhắc nhở thí sinh về những việc lưu ý... Quan trọng hơn là biết được cách thức tổ chức một kỳ thi lớn như vậy từ Trưởng điểm thi đến từng cán bộ một, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể... Riêng cán bộ coi thi cũng không đơn giản, trách nhiệm rất nặng nếu để xảy ra sự cố gì...
Buổi chiều gác thi lại gặp mưa... Dường như mưa gắn liền với những kỳ thi quan trọng trong thời còn cắp sách đến trường của bất kỳ ai... Mình còn nhớ rõ năm mình thi đại học môn lý buổi chiều trời cũng mưa... Nhưng cái nhìn cơn mưa và những cảm tưởng về nó thì lại khác một chút... Nhìn từ góc độ người đi gác thi thì mưa làm nhớ lại những lần còn đi học, những lần dầm mưa tới trường, những lần ngồi trong lớp trời chợt đổ cơn mưa...nhìn thí sinh làm bài mình cũng hiểu được tâm trạng của các em (gọi em vì nhỏ tuổi hơn mình... p: ) vì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này rất nhìu... Nhìn thí sinh cặm cụi làm bài cũng thấy quen thuộc (nhưng nhìn từ góc độ gác thi nên không có lo lắng gì)... :happy:
Sau khi đánh bài này xong sẽ lao đầu vào học liền...vì...rất bận... :frown: Mai 5h phải dậy chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu ngày cuối cùng...hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp... :jester:
Kỷ niệm gác thi (có thể duy nhất trong đời), sau này đọc lại...chắc thú vị...dành cho riêng mình... :yes: :D

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30