My Opera is closing 3rd of March

ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO LẠI CÒN PHIỀN NÃO

có những năm tháng đi qua không thành nỗi nhớ, chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn cũng trăn trở khôn nguôi.

Tâm tư

Có những buổi tối một mình chạy xe lang thang trên phố , lướt thật chậm để trãi lòng mình vào không khí dễ chịu của buổi tối Sài Gòn , đường phố Sài Gòn về đêm đông người, nhiều xe, rồi những cảnh trai gái chở nhau thật tình tứ trên đường phố cứ hiện ra trước mắt bổng dưng làm cho tâm hồn trống trãi vô cùng, tự dưng trong lòng buồn rười rượi chợt nhớ về 1 ai đó , phải chi người đó bây giờ ở bên cạnh mình, phải chi mình có 1 vẻ đẹp thật lộng lẫy kiêu sa thì mình sẽ tự tin hơn nhiều, phải chi và phải chi ….không biết sao trong lòng lại nhói đau khi nghĩ về người ấy, yêu khổ đến như vậy sao(?), muốn gạt đi những dòng suy nghĩ nhưng không thể vì nước mắt đã ứa ra bờ mi … khó khăn lắm mới nén nó lại được.
Mình bao giờ cũng mong mình thật xinh đẹp tự tin xuất hiện trước mặt người ta, mình vẫn có rất nhiều người thích nhưng vẫn không tự tin xuất hiện trước mặt người ấy, đôi khi gặp bất kì 1 người con trai nào mình cũng hỏi họ rằng mình có xấu xí không? Có người nói là mình xấu có người nói mình đẹp không biết nên tin ai bây giờ (?) đã biết bao lần mình hỏi mẹ rằng mình có xấu xí không thì mẹ mình một mực bảo là mình không hề xấu 1 tí nào, mẹ mình luôn an ủi vổ về, những lúc như thế mình nghĩ mình thật có lỗi vì đã vô tình làm cho mẹ phải lo lắng về mình nhiều hơn.
Người ta từng nói là vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng nhưng mình lại không tin về điều đó. Mình không tin rằng con trai lại không chú trọng nhiều đến vẻ bề ngoài.
Mình luôn ước mình có vẻ đẹp chim sa cá lặn cho dù phải chịu đau đớn đến như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn có thể chịu đựng được nhưng còn sự đau đớn khi thiếu vắng người ấy thì chác là mình không thể chịu đựng được , mình từng nghĩ như vậy .

yêu 1 mình

Comments

————☼Co-oC☼————cooc Wednesday, December 12, 2007 3:02:45 PM

Em chào chị !

Không biết sao nhưng khi đọc những dòng tâm tư của chị, em thấy có chút gì giống em. Như là em đang viết những dòng tâm tư đó vậy ... Em khác chị duy nhất là em đang có người yêu nhưng anh ấy đang ở xa em ...

"Phải chi mình có 1 vẻ đẹp thật lộng lẫy kiêu sa thì mình sẽ tự tin hơn nhiều ... Mình bao giờ cũng mong mình thật xinh đẹp tự tin xuất hiện trước mặt người ta, mình vẫn có rất nhiều người thích nhưng vẫn không tự tin xuất hiện trước mặt người ấy" ... Em vẫn luôn bị những câu hỏi những thắc mắc như vậy quây quần trong đầu. Em thật sự cảm thấy không tự tin với vẻ ngòai của mình và em thì không muốn thấy rằng anh ấy đang thất vọng về mình cũng vì cái vẻ ngòai ấy ... Sao khó quá !...

"Mình luôn ước mình có vẻ đẹp chim sa cá lặn cho dù phải chịu đau đớn đến như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn có thể chịu đựng được nhưng còn sự đau đớn khi thiếu vắng người ấy thì chắc là mình không thể chịu đựng được..."... Em cũng vậy chị ạ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.