Kêu ca tí :D
Wednesday, 9. April 2008, 03:53:10
Dạo này bận trối chết. Deadline lúc nào cũng lẵng nhẵng rượt đuổi sau lưng. Toát mồ hôi. Mất ngủ triền miên, cơm nuốt không trôi. Thi thoảng lại vấp phải những sai sót không thể nào chấp nhận được. Lo nghĩ triền miên. Đã có lúc ngồi ở công ty chỉ chực ôm mặt khóc oà. Nhọc nhằn quá. Stress đến nơi rồi.
Hôm qua, thèm được đi chơi kinh khủng. Mà đi chơi là gì chứ, chỉ là lang thang phố phường, ngồi lãng đãng cafe buổi chiều. Thủ thỉ với mẹ. Mẹ kêu sao không đi. Ôi, bây giờ con mà có tâm trạng để đi được thế thì con chả phải ước ao. Thật ra, thêm một ước mong lớn lúc này nữa là được ngủ vùi, chỉ một ngày 1 ngày thôi. Rồi lại tiếp tục đi lên. Năm nay có nhiều dự định lớn. Phải thực hiện và nỗ lực.
Nhưng thôi, vui lên nhé vì dù sao cũng có 1080
.
Lên kêu ca tý. Đánh dấu một thời điểm. Để không quên thôi (vì tính mình thì dễ quên lắm
).
Hôm qua, thèm được đi chơi kinh khủng. Mà đi chơi là gì chứ, chỉ là lang thang phố phường, ngồi lãng đãng cafe buổi chiều. Thủ thỉ với mẹ. Mẹ kêu sao không đi. Ôi, bây giờ con mà có tâm trạng để đi được thế thì con chả phải ước ao. Thật ra, thêm một ước mong lớn lúc này nữa là được ngủ vùi, chỉ một ngày 1 ngày thôi. Rồi lại tiếp tục đi lên. Năm nay có nhiều dự định lớn. Phải thực hiện và nỗ lực.
Nhưng thôi, vui lên nhé vì dù sao cũng có 1080
Lên kêu ca tý. Đánh dấu một thời điểm. Để không quên thôi (vì tính mình thì dễ quên lắm
By chit_be_cua_bo_me, # 10. April 2008, 00:13:15
Kêu vậy thôi nhưng có từ bỏ nổi đâu, hi hi.
By mattrangxanh, # 10. April 2008, 02:18:41