Sunny ơi! Ngoan nào con.
Tuesday, February 22, 2011 6:44:00 AM
Tối qua mẹ đi khám sức khoẻ cho con, bác sĩ bảo cổ tử cung đả mở 2cm rồi, vài ngày nữa con của mẹ sẽ chào đời vì vẫn chưa có dấu sanh. Mẹ lo quá Sunny ạ, đây là lần đâu tiên mang thai mà, mẹ chẳng biết thế nào cả. Cả đêm mẹ không ngủ được, sáng ra mệt mỏi vô cùng, ba lại không ở bên cạnh mẹ con mình hix. Theo ngày dự sinh của bác sĩ thì Sunny mới có 36,5 tuần thôi hix, nhưng cũng may là con đã được 3kg2 rồi, các chỉ số theo máy đều trên 38 tuần cả. Nhưng mẹ vẫn lo lắm con à
(.
Tối qua mẹ bị ra ít chất màu nâu, gọi dt cho bác sĩ, bác sĩ bảo khi nào thấy đau bụng nhiều hoặc ra nước nhiều thì hãy vào viện hix. Gần sáng lại ra một cục nhờn màu nâu nữa, mẹ cố gắng nằm nghỉ ngơi một chỗ mặc dù mẹ rất muốn ngồi thêu mèo con cho Sunny. Bây h là gần 2 h trưa, mẹ lại bị ra ít chất màu nâu nữa
. Sáng ngày mốt ba mới vào với mẹ con mình được, vé máy bay hết cả rồi con à, ba chỉ mua được vé cho ngày mốt thôi .
Mẹ phải đi nằm tiếp đây, mới ngồi một lát mà mẹ thấy không ổn chút nào. Sunny cố gắng kiên nhẫn nha con, chờ ba vào đã nha con, Sunny còn fải cho ba xem Sunny chơi trò chơi đạp bụng mẹ méo xẹo nữa mà. Cố gắng kiên nhẫn nào, ít nhất 1 tuần nữa nha, 1 tuần nữa thôi rồi con hãy chào đời. Mẹ chờ mong được ôm con từng ngày nhưng mẹ chỉ thật sự an tâm khi con chào đời đủ ngày đủ tháng con gái yêu của mẹ à!
Mẹ yêu con!
(. Tối qua mẹ bị ra ít chất màu nâu, gọi dt cho bác sĩ, bác sĩ bảo khi nào thấy đau bụng nhiều hoặc ra nước nhiều thì hãy vào viện hix. Gần sáng lại ra một cục nhờn màu nâu nữa, mẹ cố gắng nằm nghỉ ngơi một chỗ mặc dù mẹ rất muốn ngồi thêu mèo con cho Sunny. Bây h là gần 2 h trưa, mẹ lại bị ra ít chất màu nâu nữa
. Sáng ngày mốt ba mới vào với mẹ con mình được, vé máy bay hết cả rồi con à, ba chỉ mua được vé cho ngày mốt thôi . Mẹ phải đi nằm tiếp đây, mới ngồi một lát mà mẹ thấy không ổn chút nào. Sunny cố gắng kiên nhẫn nha con, chờ ba vào đã nha con, Sunny còn fải cho ba xem Sunny chơi trò chơi đạp bụng mẹ méo xẹo nữa mà. Cố gắng kiên nhẫn nào, ít nhất 1 tuần nữa nha, 1 tuần nữa thôi rồi con hãy chào đời. Mẹ chờ mong được ôm con từng ngày nhưng mẹ chỉ thật sự an tâm khi con chào đời đủ ngày đủ tháng con gái yêu của mẹ à!
Mẹ yêu con!
