My Opera is closing 3rd of March

SUNNY CAKE STUDIO

Sunny is growing!

Con gái của mẹ!

,

6:17PM

Giờ này con đang ngủ ngon lành trên tay mẹ rồi. Nhìn con ngủ mẹ thấy hạnh phúc! Đối với mẹ, bây giờ con và chị Bi là niềm vui, là hạnh phúc là sự an ủi, là con của mẹ và cũng là bạn thân của mẹ! Cả ngày mẹ quay cuồng với con, chơi với con, cho con ti, dỗ con ngủ, tắm cho con...chỉ co 3 mẹ con mình tự chăm lấy nhau, đôi lúc mẹ tủi thân lắm nhưng mẹ tự nói với mình rằng phải mạnh mẽ lên và mẹ đã làm được vì con, vì có con bên cạnh mẹ.

Opera của con, lẽ ra mẹ nên viết toàn những thứ vui vẻ thôi nhưng con gái à! mẹ muốn con biết được cuộc sống không chỉ có niềm vui không thôi, mẹ muốn con hiểu những cay đắng để biết trân trọng những thứ mà mình có. Mẹ muốn con suy nghĩ và tự quyết định lấy cuôc đời mình!

3 ngày nữa là Sunny của mẹ tròn 3 tháng rồi đấy, con gái bắt đầu biết làm nhiều trò, hóng hớt nhiều hơn, dụi mắt, mút tay, đòi lật, chơi với bạn nước miếng hihi, mẹ dạy cho Sunny cằm nắm thú bông và lắc cho kêu, lúc đầu con có vẻ sợ sợ nhưng rồi lại chơi nhiệt tình smile), mẹ bắt đầu dạy con chữ cái và học đếm, con không biết gì nhưng chịu nhìn chăm chú và tỏ ra hứng thú là mẹ thấy vui lắm rồi! Mẹ đọc sách cho Sunny nghe, sunny nhìn vào sách và cũng rất thích nữa smile. Sunny đã ngoan lên rất nhiều, chơi ngoan và chỉ khóc tí khi đói hay buồn ngủ thôi.

Cố gắng lên con nhé, mẹ con mình cùng cố! Rồi mẹ sẽ cho con một mái nhà đàng hoàng, con sẽ không cô đơn dù thiếu bàn tay chăm sóc của cha!


Sunny được 2 tháng :)Chế độ ăn dặm của trẻ em Nhật Bản

Write a comment

New comments have been disabled for this post.