My Opera is closing 3rd of March

SUNNY CAKE STUDIO

Sunny is growing!

30-12-2010

,

Hôm nay là sinh nhật của mẹ đó Sunny à! Mẹ của Sunny lại già thêm một tuổi rồi đây. Không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay cả. Ba thì vẫn ở xa me, Bi và Sunny, năm nay ông ngoại ko cho mẹ tiền như mọi năm vẫn cho hehe nhưng mẹ vẫn không thấy buồn tẹo nào vì năm nay điều đặc biệt nhất là có Sunny trong ngày sinh nhật của mẹ, không còn gì có thể quý giá hơn :X, không có món quà nào ý nghĩa hơn cả :X, chỉ cần nghỉ đến Sunny, ngắm đồ mẹ mua cho con là mẹ lại thấy vui lắm rồi :X. Mẹ thích mở tủ đồ của Sunny ra để ngửi mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, ngắm bình sữa của con, ngắm đồ chơi của con, ngắm quần áo của bé xinh của con blah blah...cái nào cũng đáng yêu cả p

Sunny của mẹ dạo này lớn lắm rồi nha :X, mỗi lần đang nằm mà ngồi dậy, mẹ có thể cảm nhận rõ ràng con đang tuột từ trên xuống làm cho phần bụng dưới của mẹ nặng ì luôn đó ^^, mẹ thương Sunny lắm! Sunny của mẹ thật là đáng yêu :X, dạo này Sunny nghịch nhiều lắm, đạp đạp mẹ suốt ngày, chắc là Sunny muốn ra ngoài chơi với chị Bi và ba mẹ lắm rồi đúng ko? Từ từ nha con gái, phải học tính kiên nhẫn nha! 70 ngày nữa hãy chui ra nhé! Mẹ yêu Sunny lắm :X

17-12-2010 Ngày vô cùng đặc biệt :XEntry for the last day of year 2010!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.