My Opera is closing 3rd of March

SUNNY CAKE STUDIO

Sunny is growing!

Mẹ không ngoan vì thèm đi xem đồ cho Sunny :-s

,

Sunny của mẹ lại đang học múa nữa rồi à :X, từ sáng sớm đến h con gái chăm chỉ quá chừng, ko chịu đi ngủ gì hết trơn, đạp mẹ hoài làm mẹ khoái quá đi nhưng mẹ muốn Sunny đi ngủ một tí cho khoẻ mà, phải có lúc chơi lúc học và lúc ngủ đàng hoàng nha con gái. Mẹ cứ tưởng tượng Sunny đang bơi qua bơi lại trong bụng mẹ như cá vàng trong bể ý ^^, sao mà con đáng yêu quá vậy con gái của mẹ :X

Ngày hôm qua, trời mưa to, xe của út Bột thì ko biết để chìa khoá đâu rồi, mẹ thèm đi xem nôi, xem đồ cho Sunny quá chừng mà không kiếm đâu ra chìa khóa xe út Bột, cuối cùng mẹ phải chở Sunny, chị Bi và út Bột đi bằng xe của mẹ hixhix, mẹ vừa chạy xe mà vừa căng thẳng khủng khiếp, mẹ sợ xe nặng quá, cao quá, lỡ có chuyện gì mẹ chóng chân không nổi hixhix. Mẹ thật là hư đúng không? Làm cho Sunny và chị Bi sợ, mẹ mừng ơi là mừng khi mấy mẹ con và út Bột về đến nhà an toàn, tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm thế này một lần nữa đâu, nếu lỡ có chuyện gì chắc mẹ hối hận cả đời sad(, mẹ xin lỗi các con yêu của mẹ hix. Mẹ sẽ chờ ba vào, ba chở mấy mẹ con mình đi sắm đồ chuẩn bị đón Sunny ha :X.

Ngày hôm qua, mẹ mua cho Sunny được bộ đồ xinh lắm kìa, chắc khi nào Sunny 6 tháng tuổi mới bận vừa quá, tính từ bây giờ là phải 10 tháng nữa mẹ mới thấy Sunny diện bộ đồ này rồi, hay mình để dành bận đi thăm bà nội Sunny nhỉ :-/. Mẹ còn mua 3 quyển sách dày ơi là dày, 3 quyển sách hướng dẫn giáo dục bé từ 0 - 6 tuổi đó, mẹ đọc và thấy thích lắm, mẹ sẽ đọc thật kỹ để học tập người ta dạy dỗ Sunny của mẹ thành người nhân hậu và có ích cho xã hội sau này smile. Mẹ còn mua cho Sunny mấy cái bodysuit sơ sinh và mấy đôi vớ be bé nữa ^^, mua cho con khăn sữa màu hồng nè, màu trắng màu vàng....khăn nào cũng có sọc, có hoa be bé thật là xinh hết á :X. 4 tháng nữa thôi là mẹ được thấy con gái yêu diện đồ mẹ mua rồi, mẹ mong quá chừng luôn con ạ >"<. À! mẹ quên mất, hôm qua chắc là ngày Sunny được bội thu quần áo ấy nhỉ, ba gọi dt bảo là vừa mua cho Sunny cái áo khoác màu tím có nón đó, chắc là dễ thương lắm đó con :X

Đầu tháng, ba vào rồi cả nhà mình cùng đi sắm nôi, sắm gối, sắm đồ dùng cho Sunny nhé, mẹ cứ săm soi mãi những thứ này trên net mà nôn nao quá con à! Ba ơi đi học nhanh đi ba rồi về Hà Nội nhanh nhanh rồi chạy vào Saì Gòn thiệt là nhanh nữa chứ để chở mẹ đi mua nôi cho Sunny đi, mẹ chịu hết nỗi rồi nè >"<.

Mẹ sẽ chuẩn bị cho Sunny và chị Bi một căn phòng thật là ấm áp và đáng yêu! Mẹ không có gì để cho con cả, vì ba mẹ còn trẻ, chưa thể mua cho con một căn nhà hay đơn giản hơn là cho con một mái nhà có cả ba và mẹ ở trong đó nhưng mẹ muốn Sunny hiểu rằng dù chưa có điều kiện ở gần nhau nhưng ba mẹ rất yêu Sunny và chị Bi, không hề thua kém một người cha mẹ nào yêu con của họ cả. Điều tốt đẹp nhất hiện tại ba mẹ có thể cho con là tình thương yêu vô bờ của ba mẹ, cố gắng để con có được sức khoẻ thật tốt, chuẩn bị cho con tri thức để chào đón con đến với cuộc đời! Đừng lo sợ gì con nhé, lúc nào ba mẹ cũng ở bên con smile

Thương Sunny và Bi của mẹ smile


Giảm nguy cơ suy dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đờiSửa phòng cho Bi và Sunny!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.