My Opera is closing 3rd of March

SUNNY CAKE STUDIO

Sunny is growing!

Sunny à! Mẹ xin lỗi!

,

Sunny thương của mẹ! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, ba mẹ chưa kết hôn mà đã có con rồi nhưng mẹ thương con nhiều, mẹ cũng hạnh phúc như tất cả những người mẹ đang mang thai, mong chờ đứa con nhỏ bé của mình chào đời. Con có biết không, khi lần đầu tiên mẹ thử thai, có 2 vạch màu đỏ chót hiện lên, mẹ vui biết bao nhiêu, mẹ mừng không ngủ được cả đêm, rồi mẹ cũng lại thấy lo lắng lắm vì ba mẹ chưa kết hôn với nhau mà nhưng nỗi lo lắng đó không là gì so với niềm vui mà mẹ đang có. Mẹ tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương con, bảo vệ cho con và cho con tất cả mọi thứ mà mẹ có thể cho, kể cả hi sinh bản thân mình mẹ cũng chấp nhận.

Sunny của mẹ đã được hơn 6 tháng rồi, mẹ vui lắm mỗi khi con đạp mẹ đau, mỗi lần đau hơn một chút là mẹ biết con lớn hơn một chút, khoẻ hơn một chút! Mẹ đọc nhiều sách dạy trẻ con, chăm sóc trẻ con để có thể chuẩn bị làm một người mẹ thật tốt, mẹ chuẩn bị dần cho con những thứ con cần khi con chào đời, mẹ muốn chuẩn bị cho Sunny thật đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần để sau này con sẽ có một nền tảng thật vững chắc. Sunny biết không, lẽ ra mẹ chỉ muốn giữ con cho riêng mẹ thôi, mẹ sẽ nuôi con nên người, bù đắp sự thiếu thốn một gia đình đàng hoàng cho con bằng tình thương yêu của mẹ nhưng mẹ biết như vậy là không tốt, Sunny cần có ba, cần có một tờ giấy khai sinh đàng hoàng... Nếu không có Sunny làm sợi dây gắn kết chắc có lẽ sẽ không bao giờ ba mẹ cùng nhau đi đăng ký kết hôn đâu vì Hà Nội và Sài Gòn đó con ạ! Có lẽ người ta cho rằng ba mẹ không yêu thương nhau đủ nhiều để có thể hi sinh cho nhau nhưng đâu phải như thế, ba mẹ còn có ông và bà, còn có khó khăn riêng của gia đình cho nên thật là khó để sống cho riêng bản thân mình. Rồi cuối cùng ba mẹ cũng quyết định kết hôn để cho con có một tờ giấy khai sinh đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác, chạy tới chạy lui, gửi giấy tờ ra HN rồi lại vào SG, cứ như thế nhưng chỉ vì sự cố chấp của các cô chú làm ở phường, ở cơ quan nhà nước mình, ko ai chịu nhường ai cả, bên nào cũng cho là mình làm đúng để rồi hành tội những người dân như ba và mẹ của con. Một bên thiếu vài chữ không đồng ý, một bên thì bảo đã làm đúng theo quy định và họ đành lòng để ba và mẹ không được đăng ký kết hôn cho đến khi giấy tờ đúng theo ý của họ.

Bao nhiêu người đã đăng ký kết hôn rồi nhưng sao đến lúc ba mẹ lại khó khăn vậy! Mẹ cũng không biết phải làm sao nữa ngoài việc về nhà ngồi khóc Sunny à! Sunny ngày càng lớn, ngày con chào đời sắp đến rồi smile, cứ nghỉ đến cảnh ôm con trong lòng sao mẹ thấy vui quá, mẹ sẽ không khóc nữa, đề cho Sunny của mẹ sinh ra tươi như hoa nhé ^^!

Tài sản của 3 mẹ con mình là căn phòng này đây, nó thật bé nhỏ nhưng vẫn thấy trống trãi quá vì không có ba ở đó nhưng từ căn phòng này mẹ nhất định sẽ cho dạy Sunny thành một người có ích cho xã hội, thành một người lương thiện! Con của mẹ sẽ lớn lên thật mạnh khoẻ và xinh xắn về thể chất lẫn tinh thần con nhé! 3 mẹ con mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn con nhé!

Mẹ xin lỗi con gái yêu!

Mẹ yêu Sunny và chị Bi vô cùng!

Sửa phòng cho Bi và Sunny!17-12-2010 Ngày vô cùng đặc biệt :X

Write a comment

New comments have been disabled for this post.