My Opera is closing 3rd of March

Thứ sáu ngày 13

Sáng nay Thùy Dương không đi học được vì đêm thức giấc mấy lần, khóc quấy và ho lọc sọc. Dậy muộn, mẹ dỗ mãi mới chịu đi vệ sinh, xuống nhà phải dỗ mãi mới cho đánh lưỡi. Nhìn thấy mẹ làm trứng ốp la đã gạ gẫm mẹ xin ăn, đến lúc ăn thì veo 1 cái đã hết quả trứng, lại ăn được mấy miếng khoai tây chiên và chén sữa tươi làm mẹ mừng khấp kha khấp khởi. Nhưng rồi ''khụ, khụ, khụ.." và thế là alê hấp, toàn bộ bữa sáng lại lộn ra cái đĩa...xong, dỗ mãi cũng không ăn tiếp nên tóm lại là bữa sáng= zero.

Đi chơi Đà NẵngỐm ơi là ốm, hết nhanh cho Xị nhờ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.