Ốm ơi là ốm, hết nhanh cho Xị nhờ
Tuesday, September 7, 2010 1:54:47 AM
Chán quá, lại ốm.
Từ đợt đi học đến giờ ốm mấy lần rồi, nào là ho này, nhiệt miệng này, đợt này lại sốt nữa. Sốt 3 ngày rồi mà ko hết, kiểu này chắc lại viêm mũi họng rồi. Mẹ đã định gan lỳ ko cho uống kháng sinh vì hy vọng chỉ là sốt virus thôi nhưng đà này chắc hết kiên nhẫn rồi, trưa nay chắc phải đi mua kháng sinh về cho Xị uống thôi:cry:
.
Mong là Xị sẽ khỏi nhanh, ít ốm và chịu khó ăn uống chứ 2 tháng nữa mẹ đẻ em bé thì biết làm sao với con đây, bác giúp việc mới thì ko thể cho Xị ăn được vì cứ nhìn tháy mặt là con đuổi quây quẩy:(
.
Từ đợt đi học đến giờ ốm mấy lần rồi, nào là ho này, nhiệt miệng này, đợt này lại sốt nữa. Sốt 3 ngày rồi mà ko hết, kiểu này chắc lại viêm mũi họng rồi. Mẹ đã định gan lỳ ko cho uống kháng sinh vì hy vọng chỉ là sốt virus thôi nhưng đà này chắc hết kiên nhẫn rồi, trưa nay chắc phải đi mua kháng sinh về cho Xị uống thôi:cry:
.Mong là Xị sẽ khỏi nhanh, ít ốm và chịu khó ăn uống chứ 2 tháng nữa mẹ đẻ em bé thì biết làm sao với con đây, bác giúp việc mới thì ko thể cho Xị ăn được vì cứ nhìn tháy mặt là con đuổi quây quẩy:(
.




