Dễ bỏ cuộc
Thursday, April 25, 2013 1:57:20 AM
Dương có một nhược điểm tuy không lớn lắm nhưng nó có thể làm con không thể tiến xa sau này được, đó là rất dễ nản, hơi khó một chút, thử 1-2 lần không được là không chịu làm nữa, ăn vạ vùng vằng một hồi và bỏ luôn, mẹ thử động viên, gợi ý hay dụ dỗ hoặc thậm chí dọa nạt cũng không chịu thử lại và tìm mọi cách lảng tránh luôn. Ví thử như dạo này mẹ dạy con gấp thủ công, tập gấp, buộc,.. đến bài thắt nơ, khi thắt sợi dây đơn dài thì Dương làm được nhưng khi gấp đôi lại hoặc dùng sợi dây ngắn thì không làm được, thử lại 2 lần không được Dương đã phát cáu và quăng luôn đi, mẹ thử làm lại thật chậm và gợi ý đến từng chi tiết để Dương có thể thắt được dù chỉ một lần nhưng dường như ngưỡng nhẫn nại đã tới hạn, Dương nhất định không làm lại. Mẹ đành phải bảo thôi hôm khác ta thử lại nhé, thế nhưng mấy lần nhắc tới việc thắt nơ là Dương lập tức đánh trống lảng hoặc từ chối thẳng thừng luôn.





