My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hỏi khó

Sáng nay bão số 5 sắp về, tiến thẳng về phía Hà Nội nên trời mưa kèm gió to quá nên mẹ cho Ỉn ở nhà, đằng nào thì sáng nay mẹ cũng ở nhà. Mẹ đi chợ về thấy Ỉn đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, rất vui mừng vì mẹ mua món xôi ưa thích. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện trường, lớp blahblah.. thì tự nhiên Ỉn chuyển chủ đề đột ngột: "Mẹ ơi sao mẹ không đẻ thêm 1 em bé trai nữa, con cần 2 em mà giờ con chỉ có mỗi em gái tên là Ong thôi, mẹ hãy đẻ thêm 1 em trai nữa tên là Bâybi nữa" Mẹ: yikes ..., con có em Ong là chơi vui rồi, em trai sẽ rất nghịch đấy. "Nhưng mẹ ơi sao em Ong là em gái mà nghịch thế?". Mẹ: pirate whistle scared bigeyes