My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tiếp...

Sáng 2/5
Mặc dù không đặt được tàu ra Vịnh nhưng cả nhà vẫn quyết chí ra bến tàu tìm vận may. Và vận may đã mỉm cười cho dù đổi lại là vạ vật ở bến mất hơn 2 tiếng đồng hồ tàu nhận chở mình mới về đến bến.

Vì phải chờ hơi lâu mà ko được chạy nhảy nên khi lên được tàu, mặt mình chẳng tươi lên được.
Thậm chí cả khi được đút lót rất nhiều bim bim thì mặt vẫn..
Photobucket
Rồi vùng vẫy đòi mẹ thả ra để chạy đi chơi, nhưng tất nhiên là không được rồi vì bong tàu ở ngay phía sau nên mẹ phải vận nhiều công lực để giữ mình.
Photobucket
Đến khi mẹ bất lực với việc quản thúc mình thì cả nhà phải xúm vào, nào hát nào vỗ tay phụ họa thì mình mới tạm dừng đấu tranh đòi tự do
Photobucket

Và tạm nghỉ để nạp năng lượng
Photobucket
Nhưng tiếng gọi của tự do lại vẫy gọi, thế là mình ăn vạ 1 trận làm bà ngoại phải trổ tài dỗ trẻ con ra mới làm mình nguôi ngoai
Photobucket

Mẹ thì "đền" mình bằng cách bế mình ra ngoài bong tàu để ngắm cảnh và tiện thể làm kiểu ảnh
Photobucket
Đến khi tới cửa hang thì mọi người lại vào xem mà không thèm rủ mình đi, chắc là tại cái tội ăn vạ và quậy phá của mình. Thôi thì đành ở lại tàu với bà ngoại đánh 1 giấc lấy sức đi chơi tiếp.
Photobucket

Hết phần 2.

(Mời đón xem phần 3: " Bể bơi và công viên")