Hạ Long du ký, phần 2 (Đi chơi dịp lễ- toàn người là người)
Friday, May 15, 2009 9:29:00 AM
Tối 1/5
Sau 1 giấc ngủ ngắn,mình lấy lại được phong độ sau chuyến đi đường dài, chỉ quậy và quậy mà hầu như không ngủ. Cả nhà đã chờ sẵn, chỉ đợi mình dậy là đi chơi nên mình rất khẩn trương, không cần 'make up' cầu kỳ, chỉ đợi mẹ túm 2 bên đuôi gà nhà tóc lên, buộc lại, thế là xuất phát.
Đây, nhìn khí thế chưa
2 chị em tạo dáng thêm cái nữa
Ra đến ngoài đường, không khí nhộn nhịp hẳn, mọi người như đổ ra đường, người lớn có, trẻ con cũng không ít, thành phần lớn là khách du lịch và không nhỏ là dân bản địa, có vẻ ai cũng có tâm trạng háo hức nên đi qua các địa điểm vui chơi không thấy chỗ nào vắng, cả người đang tham gia cũng như đang chờ đợi đến lượt tham gia.
Chẳng mấy khi nhìn thấy đông vui thế, mắt cứ tròn xoe ra mà nhìn đến quên cả chụp ảnh
Cả nhà phải đi nạp năng lượng trước đã, lấy sức để đi chơi. Mình tất nhiên là hưởng ứng nhiệt tình rồi, cơm canh, hải sản có món gì mình cũng thử nên tóm lại là cũng hòm hòm cái bụng..hi hi..
Đây, nói có sách, mách có chứng nhé
Có năng lượng vào có khác, khí thế hẳn, đâu chỉ có mình mình, nhìn bố nữa nè
Chị Vi thì lúc nào cũng thế, người mẫu ảnh cỡ 'prồ' nên tạo dáng rất nhanh khi có ai bấm máy
Mặc dù đã cố len lỏi, chen lấn để kiếm chỗ tham gia các trò vui chơi nhưng cuối cùng chỉ kiếm được mỗi vé trò câu cá, mà trò này thì chỉ có chị Vi chơi được, mình đành tiu nghỉu ngồi đợi rồi đi về.May mà gần về đến khách sạn thì kiếm được chú cá sấu, thế là đứng ngắm nghía, sờ mó một lúc, may mà chú chỉ còn mỗi bộ da chứ chú mà còn sống thì có thách kẹo cũng hổng dám.
He he, nhìn có ngầu không
Về đến phòng, mình tiếp tục quậy đến gần 11giờ mới đủ liều thuốc ngủ..mà ngủ ngon thật, đêm chẳng xoay được vòng nào quanh giường
Còn tiếp...





