Tâm sự tuổi mới, Entry for January 07, 2009
Wednesday, January 7, 2009 9:06:00 AM
Chào tuổi mới,
Sáng nay mình thức dậy đúng 6h, sau vài động tác tay chân khởi động để đạp tung chăn ra, mình ngồi dậy nhoẻn miệng cười và được đáp lại bằng 1 bình sữa nóng ấm, thơm phức. Sau khi lót dạ nhẹ nhàng, mình được đưa xuống với bố mẹ, mình lại nhỏen miệng cười và đáp lại, bố chào đón mình với tiếng cười dòn dã, hân hoan, mẹ tặng mình vòng tay âu yếm và nhiều nụ hôn..nên buổi sáng ngọt ngào hơn cả bánh kem sôcôla,... nên giấc ngủ lại nhẹ nhàng kéo đến..
Buổi trưa, trước khi cho mình măm măm để đi ngủ, mẹ mang mình ra cân đo, cân nặng vẫn 9.4kg, chiều cao 76cm. Mẹ có vẻ không được vui vì tháng này mình chẳng lên lạng nào. Mình tự hỏi sao mẹ lại không vui nhỉ, sự phát triển của con đâu phải chỉ đo đếm bằng kilôgam?! Mẹ hãy nhìn con này, con tròn 12 tháng, con đã biết đi rất vững thậm chí là chạy như vận động viên marathon 1/4 chuyên nghiệp, con biết giơ tay chào mẹ khi mẹ đi làm, ôm hôn mẹ rất tình cảm, biết làm các trò như chỉ tay vào 'bụng phệ", vào mũi, mắt này, giơ tay múa dẻo này, gãi đầu ngứa này, chơi chi chi chành chành này, mà tối qua con còn biết cúi người ạ mẹ để xin dưa hấu ăn nữa này. Mẹ vẫn mong con là người hướng ngoại nên đi đâu con cũng rất dễ gần với mọi người, ai con cũng bắt chuyện làm quen, nở nụ cười thân thiện thậm chí lao ra ôm hôn họ như 1 nhà "ngoại giao" chân chính. Mẹ lo con trông không nữ tính nên con rất chăm chỉ soi gương, quàng hết khăn (dù chỉ là khăn sữa) này đến áo (dù là áo của bố) nọ để ngắm nghía, đôi lúc con còn đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc (dù là nhạc quảng cáo bột giặt OMO) rất sành điệu nữa. Mẹ sợ con cai sữa rồi thì nửa đêm nếu con tỉnh giấc mẹ sẽ phải bật đĩa Đồ Rê Mí lên để phục vụ việc ăn sữa bằng thìa của con nên con đã chuyển sang mút sữa bằng bình rồi. Con thích ăn cơm nhưng thấy mẹ lo con khó tiêu và không đảm bảo dinh dưỡng nên con quay lại với cháo (mặc dù con chán ngấy nó rồi) để mẹ vui lòng. Con là 'cô gái' tinh tế và đáng yêu đấy chứ, điều ấy có thể quan trọng ngang ngửa thậm chí hơn là chỉ to nhớn lực lưỡng thôi đấy mẹ ơi. Vì vậy, mẹ hãy cứ vui lên đi nhé.
Buổi tối nay mình sẽ được đi chơi, hồi hộp vào háo hức quá, hy vọng có nhiều điều hay.
Tạm viết vài điều thế nhé, mình phải chuẩn bị đi tắm đây.
Tuổi mới ơi, hy vọng sẽ luôn thấy sức khỏe, niềm vui và đầm ấm trong gia đình.
Sáng nay mình thức dậy đúng 6h, sau vài động tác tay chân khởi động để đạp tung chăn ra, mình ngồi dậy nhoẻn miệng cười và được đáp lại bằng 1 bình sữa nóng ấm, thơm phức. Sau khi lót dạ nhẹ nhàng, mình được đưa xuống với bố mẹ, mình lại nhỏen miệng cười và đáp lại, bố chào đón mình với tiếng cười dòn dã, hân hoan, mẹ tặng mình vòng tay âu yếm và nhiều nụ hôn..nên buổi sáng ngọt ngào hơn cả bánh kem sôcôla,... nên giấc ngủ lại nhẹ nhàng kéo đến..
Buổi trưa, trước khi cho mình măm măm để đi ngủ, mẹ mang mình ra cân đo, cân nặng vẫn 9.4kg, chiều cao 76cm. Mẹ có vẻ không được vui vì tháng này mình chẳng lên lạng nào. Mình tự hỏi sao mẹ lại không vui nhỉ, sự phát triển của con đâu phải chỉ đo đếm bằng kilôgam?! Mẹ hãy nhìn con này, con tròn 12 tháng, con đã biết đi rất vững thậm chí là chạy như vận động viên marathon 1/4 chuyên nghiệp, con biết giơ tay chào mẹ khi mẹ đi làm, ôm hôn mẹ rất tình cảm, biết làm các trò như chỉ tay vào 'bụng phệ", vào mũi, mắt này, giơ tay múa dẻo này, gãi đầu ngứa này, chơi chi chi chành chành này, mà tối qua con còn biết cúi người ạ mẹ để xin dưa hấu ăn nữa này. Mẹ vẫn mong con là người hướng ngoại nên đi đâu con cũng rất dễ gần với mọi người, ai con cũng bắt chuyện làm quen, nở nụ cười thân thiện thậm chí lao ra ôm hôn họ như 1 nhà "ngoại giao" chân chính. Mẹ lo con trông không nữ tính nên con rất chăm chỉ soi gương, quàng hết khăn (dù chỉ là khăn sữa) này đến áo (dù là áo của bố) nọ để ngắm nghía, đôi lúc con còn đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc (dù là nhạc quảng cáo bột giặt OMO) rất sành điệu nữa. Mẹ sợ con cai sữa rồi thì nửa đêm nếu con tỉnh giấc mẹ sẽ phải bật đĩa Đồ Rê Mí lên để phục vụ việc ăn sữa bằng thìa của con nên con đã chuyển sang mút sữa bằng bình rồi. Con thích ăn cơm nhưng thấy mẹ lo con khó tiêu và không đảm bảo dinh dưỡng nên con quay lại với cháo (mặc dù con chán ngấy nó rồi) để mẹ vui lòng. Con là 'cô gái' tinh tế và đáng yêu đấy chứ, điều ấy có thể quan trọng ngang ngửa thậm chí hơn là chỉ to nhớn lực lưỡng thôi đấy mẹ ơi. Vì vậy, mẹ hãy cứ vui lên đi nhé.
Buổi tối nay mình sẽ được đi chơi, hồi hộp vào háo hức quá, hy vọng có nhiều điều hay.
Tạm viết vài điều thế nhé, mình phải chuẩn bị đi tắm đây.
Tuổi mới ơi, hy vọng sẽ luôn thấy sức khỏe, niềm vui và đầm ấm trong gia đình.





