Còn 2 tháng để phấn đấu đến mốc quan trọng đầu tiên
Friday, November 7, 2008 3:23:00 PM
Có lúc thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó em còn bé xíu, mẹ ôm em thấy lọt thỏm trong vòng tay mà nay em đã gần 1 tuổi rồi. Nhiều lúc không còn nhớ chính xác lúc đó em khác bây giờ thế nào nhưng nụ cười của em thì vẫn vậy, luôn như ánh mặt trời hiện lên lúc bình minh, xua tan mọi mệt mỏi, âu lo, buồn rầu và đem đến niềm hy vọng, nguồn năng lượng để tiếp tục sống, tiếp tục "chiến đấu". Giờ này năm ngoái, mẹ còn từng ngày, từng giờ mong mỏi giây phút được nhìn thấy em, không hiểu trông em sẽ như thế nào nhỉ, vậy mà giờ đây đã có đứa luôn nhoẻn miệng cười, xòe tay chào đón mỗi khi nhìn thấy mẹ, loay hoay chơi đùa, miệng không ngừng ê a bên cạnh mẹ, yêu lắm, hạnh phúc lắm ý con yêu àh.
Đôi lúc, lại có những điều mong muốn làm thời gian trôi chậm như "dân vùng lụt chờ nước rút" vậy
. Ví thử như mong con yêu măm nhiều sữa này, tự cầm bình sữa bú này, tăng cân nhiều 1 chút nữa này, thích ăn hoa quả, thích uống nước...ôi, thời gian, đúng là thời gian
.
Ngày hôm nay, tròn 10 tháng tuổi của con yêu, chẳng nghĩ ra cái gì để viết, lý do thì nhiều nhưng cái chính là hôm nay hơi buồn vì bế con lên cân thấy trọng lượng của mẹ thì chẳng giảm bao nhiêu còn trọng lượng của con thì tăng được những 100gram
. Cả buổi tối vắt óc phân tích, mổ xẻ nguyên nhân thì cuối cùng cũng chỉ đổ tội được cho ông giời, tại ông giời mưa nắng thất thường nên con mới ốm 1 trận gần 2 tuần lễ, lại cũng tại ông trời mưa to gió lớn đến độ "Hà Nội mùa này người người đi câu cá, Hà nội đợt này biển nước mênh mông .."mất gần 1 tuần làm khu nhà em cũng phải chịu cảnh" nhà mái bằng cũng như nhà mái tôn", thế nên em cũng ăn ngủ thất thường, không có không gian, ánh sáng để chơi, thế nên chắc là em bị "sờ chét" , và kết quả là em không tăng cân được.
Mặc dù vậy, cũng còn vài điều an ủi, đó là em đã biết đứng vững, biết đi được 7-8 bước một cách hiên ngang không chới với, đó là em đã biết dỗi hờn, biết nịnh nọt hoặc dọa nạt để "xin" người khác điều gì, có vẻ rất thích kết giao và không hề nản lòng trước khó khăn. Đặc biệt, tối nay vừa đo chiều cao cho em, đo lần 1 là 75cm nhưng mẹ không tin là tăng nhiều vậy nên bắt bố đo lại lần 2: 74cm, chiếu vào biểu đồ thấy còn chút xíu nữa là đến giới hạn trên về chiều cao, WHAO! (À không, trộm vía, trộm vía), cố lên con ơi, tiếp tục cố gắng nhé
.
Thôi, muộn rồi, phải cho con đi ngủ đã
P/S: thêm vài cái ảnh vừa chụp tối qua, không được nét lắm nhưng trông rất funny, show up nào
Đôi lúc, lại có những điều mong muốn làm thời gian trôi chậm như "dân vùng lụt chờ nước rút" vậy
Ngày hôm nay, tròn 10 tháng tuổi của con yêu, chẳng nghĩ ra cái gì để viết, lý do thì nhiều nhưng cái chính là hôm nay hơi buồn vì bế con lên cân thấy trọng lượng của mẹ thì chẳng giảm bao nhiêu còn trọng lượng của con thì tăng được những 100gram
Mặc dù vậy, cũng còn vài điều an ủi, đó là em đã biết đứng vững, biết đi được 7-8 bước một cách hiên ngang không chới với, đó là em đã biết dỗi hờn, biết nịnh nọt hoặc dọa nạt để "xin" người khác điều gì, có vẻ rất thích kết giao và không hề nản lòng trước khó khăn. Đặc biệt, tối nay vừa đo chiều cao cho em, đo lần 1 là 75cm nhưng mẹ không tin là tăng nhiều vậy nên bắt bố đo lại lần 2: 74cm, chiếu vào biểu đồ thấy còn chút xíu nữa là đến giới hạn trên về chiều cao, WHAO! (À không, trộm vía, trộm vía), cố lên con ơi, tiếp tục cố gắng nhé
Thôi, muộn rồi, phải cho con đi ngủ đã
P/S: thêm vài cái ảnh vừa chụp tối qua, không được nét lắm nhưng trông rất funny, show up nào





