My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có 1 em bé, September 23, 2008

Bọn trẻ con có trò chơi nặn đất sét.
Cái thời bao cấp ngày trước, nguồn đất sét tìm không dễ, trẻ con phải tìm chỗ nào xây nhà, đào ao, hoặc làm đường ống gì đó mà cần đào sâu xuống đất. Lấy được đất sét về rồi còn phải nhặt sạn, sỏi lẫn bên trong rồi tưới thêm nước vào nhào đi nhào lại cho miếng đất sét dẻo quánh lại mới mang ra chơi được. Từ thứ đất sét chỉ mang mỗi màu đen nâu đó, bọn trẻ có thể nặn thành hình các con bật như bò này, lợn này, chó mèo nữa này, bọn con gái còn nặn thành nồi xong, bát đĩa để chơi đồ hàng.Với bọn con trai thì trò "pháo nổ pháo nang" lại vô cùng hấp dẫn, mỗi bánh pháo được làm từ 1 miếng đất sét, sau khi được nhào cho dẻo và chắc thì nặn thành hình bán nguyệt rồi cho nổ. Có nhiều cuộc thi pháo nổ pháo nang diễn ra thu hút rất nhiều trẻ con trong xóm, mỗi đấu thủ nặn 1 bánh pháo tại chỗ, đặt đáy bánh vào lòng bàn tay và ném thật mạnh xuống đền đất phẳng hoặc lên tường nhà, nếu bánh pháo nào nổ to nhất thì đấu thủ đó thắng. Theo lời của 1 nhà vô địch, bí quyết để bánh pháo nổ to là bánh pháo phải to, thành đều, không dày không mỏng và không được có vết nứt, đất sét làm ra nó phải dẻo, mịn, khi nổ phải đập thật nhanh, mạnh, dứt khoát.
Rồi khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhiều cửa hàng đã bán các hộp đất sét, đất sét ở đây đã được nhào và trộn màu sẵn để nặn bất cứ hình gì, bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bọn trẻ lúc này lại thích chơi lego, siêu nhân, búp bê barbie hơn nhiều...
Ở Hà Nội, năm nay, tháng này và không chỉ duy nhất ngày hôm nay, có 1 em bé 8 tháng tuổi lại thích chơi nặn đất sét, nhưng không ai cho em chơi đất sét...thế là em quyết định tìm nguyên liệu mới để chơi...
...
Và em đã tìm được, đó là thứ nguyên liệu cũng mềm, cũng dẻo quánh để có thể nặn được hình, đơn giản như hình cái bánh chẳng hạn, tuy nhiên nó chỉ có 1 màu: hơi vàng vàng, hơi xanh xanh mà cũng có thể là hơi nâu nâu (tuỳ tưởng tượng).
Thế nhưng, hơn 2 lần em có cơ hội nặn nó thành 1 hình gì đấy thì có người lại giật nó từ tay em và lại còn bắt em đi tắm sau đó nữa... thật bất bình quá.


Đố ai biết em bé đó là ai? ...và nguyên liệu đó là gì?