8 tháng, Entry for September 07, 2008
Sunday, September 7, 2008 11:03:00 AM
Đây là ảnh chụp mẹ cháu lăng xê mốt mặc yếm (ko kèm áo)
Hôm nay Ỉn tròn 8 tháng.
Hôm qua mẹ cân Ỉn được có 7.8kg, tháng này kém quá, chắc là tại mọc răng. Chú răng cả dưới nhú lên từ cách đây gần 1 tháng nhưng đến giờ nó chỉ nhô được ngang thân, lợi ích của việc có răng chưa thấy đâu mà bất lợi thì thấy hàng đống. Nào là nghiến ti mẹ đau đến phát khóc, nào là lười bú sữa, cho bình sữa mút đến nửa tiếng đồng hồ không thấy vơi, kéo ra thì thấy núm ti bị cắn sứt, rồi vớ được cái gì cũng cắn làm dãi dớt chảy ròng ròng, cho miếng hoa quả nào là cắn luôn 1 miếng to rồi phồng mang trợn má nuốt, mấy phen suýt ngẹn. Không những thế, anh răng thật mọc chưa xong thì có ngay 1 em nanh sữa đua đòi chiếm ngay 1 chỗ bên cạnh, thế nên việc ăn uống lại thêm phần ảnh hưởng
.
Cũng may tháng này còn có vài tiến bộ đáng khen của em Ỉn. Kỹ năng bò của em rất thuần thục, em có thể bò liền 1 mạch từ đầu này đến đầu kia nhà mà ko cần nghỉ giữa chừng
. Em biết lần tường, thành giường đi được 4-5 bước, nhiều lần tự đứng hiên ngang đến hơn 1 phút
. Hôm kia em đã chính thức leo được lên giường (h khoảng 40cm). Trong khâu giao tiếp, em đã biết vỗ tay khi thích thú điều gì, bất kể đó là lúc 5h sáng hay 12h đêm (nhưng nếu gợi ý kiểu gượng ép thì em kiên quyết ko làm). Bên cạnh đó, em đã phân biệt người lạ - quen rất chính xác, mặc dù vậy nếu em quý ai thì kể cả đó là người mới gặp lần đầu cũng sẵn sàng chìa tay cho bế. Ngoài ra, em rất hay luyên thuyên những câu như "ta, mi, cha, ma, bà, chat chít.." (nứt mắt ra đã có tư tưởng chat chit, nguy hiểm quá).
Mong rằng tháng sau em sẽ phấn đấu có nhiều tiến bộ vượt bậc hơn nữa.
Hôm nay Ỉn tròn 8 tháng.
Hôm qua mẹ cân Ỉn được có 7.8kg, tháng này kém quá, chắc là tại mọc răng. Chú răng cả dưới nhú lên từ cách đây gần 1 tháng nhưng đến giờ nó chỉ nhô được ngang thân, lợi ích của việc có răng chưa thấy đâu mà bất lợi thì thấy hàng đống. Nào là nghiến ti mẹ đau đến phát khóc, nào là lười bú sữa, cho bình sữa mút đến nửa tiếng đồng hồ không thấy vơi, kéo ra thì thấy núm ti bị cắn sứt, rồi vớ được cái gì cũng cắn làm dãi dớt chảy ròng ròng, cho miếng hoa quả nào là cắn luôn 1 miếng to rồi phồng mang trợn má nuốt, mấy phen suýt ngẹn. Không những thế, anh răng thật mọc chưa xong thì có ngay 1 em nanh sữa đua đòi chiếm ngay 1 chỗ bên cạnh, thế nên việc ăn uống lại thêm phần ảnh hưởng
Cũng may tháng này còn có vài tiến bộ đáng khen của em Ỉn. Kỹ năng bò của em rất thuần thục, em có thể bò liền 1 mạch từ đầu này đến đầu kia nhà mà ko cần nghỉ giữa chừng
Mong rằng tháng sau em sẽ phấn đấu có nhiều tiến bộ vượt bậc hơn nữa.






