Có phải em, cô gái đến từ xứ sở của Binlađen
Monday, July 7, 2008 11:07:00 AM
Theo nguồn tin từ thông tấn xã Bắp Cải Tím, tối hôm qua có 1 đối tượng đáng khả nghi xuất hiện tại quận Thanh Xuân- Hà Nội. Đối tượng là nữ, khoảng six months, cân nặng lúc đói là 6.9kg, cao chừng 66cm. Qua điều tra khẩn, bước đầu phát hiện đối tượng có khả năng quan sát và phát hiện mục tiêu rất tốt (nhất là các loại đồ chơi màu sắc bắt mắt và các thiết bị điện tử như điều khiển tivi, điện thoại di động), khi tóm được mục tiêu thì cho ngay vào mồm để thăm dò. Bên cạnh đó, đối tượng còn có khả năng bò kiểu đặc công rất nhanh (khiến người trông khá vất vả, không cần tập aerobic cũng eo ơi là eo
) cộng thêm khả năng ngồi khá là vững, chỉ thỉnh thoảng đọ đầu với sàn nhà 1 cái nhưng rất ít khóc ăn vạ (bản lĩnh đáng phải đề phòng
), không những thế còn hay leo trèo (có thể leo vượt qua những chướng ngại vật "cồng kềng' như người mẹ).
Sau đây là ảnh do phóng viên Con Vịt rình chụp được tối qua, theo suy đoán của pv thì nhiều khả năng đối tượng đến từ 1 nước đạo Hồi (vì tự tay đối tượng quấn khăn kiểu rất đặc trưng) và cũng có thể không loại trừ khả năng đối tượng có liên hệ với phần tử khủng bố đáng sợ Binlađen
.
Ai phát hiện ra đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho cấp chính quyền (Địa chỉ: n27-34/17PĐG-TXuân-Hà Nội, số đt nóng:1900100thấy).


Sau đây là ảnh do phóng viên Con Vịt rình chụp được tối qua, theo suy đoán của pv thì nhiều khả năng đối tượng đến từ 1 nước đạo Hồi (vì tự tay đối tượng quấn khăn kiểu rất đặc trưng) và cũng có thể không loại trừ khả năng đối tượng có liên hệ với phần tử khủng bố đáng sợ Binlađen
Ai phát hiện ra đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho cấp chính quyền (Địa chỉ: n27-34/17PĐG-TXuân-Hà Nội, số đt nóng:1900100thấy).





