Gan như con ngan
Friday, June 13, 2008 3:40:00 AM
Dạo này nhận ra con gái khá là bướng, thích làm gì thì làm bằng được. Có lần con đang mút tay, mẹ kéo tay ra thì lập tức cho tay vào mút tiếp, lại kéo ra thì mặt cau lại, mắt lườm ngang và thản nhiên tiếp tục mút như trêu ngươi
, mẹ thử giữ tay ko cho mút nữa thì đưa ngay tay kia lên mút, đã thế mẹ giữ luôn 2 tay cho hết đường mút, tưởng con phải chịu nhưng không chịu khuất phục, con kéo chân lên gặm luôn
. Hồi con 2-3 tháng, cho con bú sữa bình không hết thì xúc thìa tiếp, lúc con chán rồi mẹ vẫn cố ép được, con chỉ phản ứng lại bằng cách cằn nhằn thôi nhưng gần đây thì cách đó hoàn toàn vô hiệu vì khi con đã chán là con nhè, nếu cố xúc tiếp thì sẽ được đáp trả bằng cơn mưa sữa phun vào mặt + áo luôn
.
Không những bướng mà còn hay dỗi và thù dai. Có hôm sắp đến bữa ăn sữa nhưng con hơi buồn ngủ nên đòi rúc ti cho dễ ngủ, mẹ không cho ti để chuẩn bị cho ăn sữa rồi mới ngủ, thế là con dỗi, cứ vừa mút tay vừa vật vã, cằn nhằn, cho bú bình xong cũng không thèm ngủ ngay, cứ lăn lộn, lèo nhèo mãi, đến lúc này mẹ định cho ngậm ti để con ngủ nhưng nhất định không thèm ti mẹ, mẹ quay bên này thì con quay bên kia không chịu nhìn mặt mẹ, mãi về sau mệt quá thì mút tay 1 lúc rồi tự ngủ
. Tưởng như thế là xong, nào ngờ đến lúc ngủ dậy, mẹ cười mẹ nựng thì không thèm cười lại, quay luôn mặt vào tường nằm mút tay tiếp, mẹ bế lên thì quay đi chỗ khác, gọi không thèm quay lại. Mãi về sau mẹ phải vừa bế con đi rong này, vừa bế vừa nựng này, tiếp đó thì kéo tay con lên vừa vuốt vào má mình vừa nói: "em yêu mẹ này" rồi lại vừa đưa sang vuốt má con và vừa nói: "mẹ cũng yêu em này" 1 lúc lâu thì bắt đầu mới chịu ngoái mặt lại nhìn mẹ, lúc đó cho ti mới chịu ngậm
. Hậu quả từ lần dỗi đó là bây giờ cứ lúc cho ti lại phải đưa tay con lên vuốt má mẹ 1 lúc.
Lúc nào cũng cười thế này có phải đáng yêu ko!
Đố ai biết hạt bạch châu sa này là cái gì?
Không những bướng mà còn hay dỗi và thù dai. Có hôm sắp đến bữa ăn sữa nhưng con hơi buồn ngủ nên đòi rúc ti cho dễ ngủ, mẹ không cho ti để chuẩn bị cho ăn sữa rồi mới ngủ, thế là con dỗi, cứ vừa mút tay vừa vật vã, cằn nhằn, cho bú bình xong cũng không thèm ngủ ngay, cứ lăn lộn, lèo nhèo mãi, đến lúc này mẹ định cho ngậm ti để con ngủ nhưng nhất định không thèm ti mẹ, mẹ quay bên này thì con quay bên kia không chịu nhìn mặt mẹ, mãi về sau mệt quá thì mút tay 1 lúc rồi tự ngủ
Lúc nào cũng cười thế này có phải đáng yêu ko!
Đố ai biết hạt bạch châu sa này là cái gì?





