Tết của mình
Thursday, June 5, 2008 9:02:00 AM
Mặc dù đã qua được gần 1 tuần nhưng âm hưởng của cái "TẾT" đầu tiên vẫn còn. Sáng hôm đó, do hồi hộp quá nên 5h mình đã dậy, trời vẫn tối om , lăn qua lăn lại 1 lúc thì đói nên a ê gọi mẹ dậy, mẹ pha sữa cho mình măm, măm xong lại thấy buồn ngủ, thế là đánh tiếp 1 giấc thẳng đến 10h (làm bố cũng phải ngủ theo để trông mình
). Trưa mẹ về, nghe mẹ nói nếu ngoan sẽ được đi chơi Tết, vậy là măm ti xong mình ngoan ngoãn ngủ trưa, ngủ dậy lại ngoan ngoãn xơi hết 1 bình sữa
. Đúng như mẹ hứa, mình được đến bà nội chơi, đi chơi thật là vui, đúng là được 1 món quà tinh thần có ý nghĩa
.
Hôm trước và mấy hôm sau đó, mình nhận được nhiều món quà vật chất cũng rất ý nghĩa. Kiểm kê lại cái...
Bộ quần áo mẹ Bông tặng này (bộ này mặc được dài dài, chắc 1-2 tuổi vẫn ok
)
Cái đàn bố mua này (vui tai nhưng mà tốn pin quá)
Cái mũ bác Vân cho này, trông sành điệu chưa
Con hươu này cô Giang tặng này ( con này gặm ngon ra phết, lại mềm nữa
)
Còn mẹ thì mua vài món, gọi là phục vụ nhu cầu ăn, mặc cơ bản...cho
Giá mà có thêm vài ngày Tết nữa thì sướng, ví dụ như ngày Thiếu nhi Việt Nam, kiểu như ngày Phụ Nữ Việt Nam ấy mà,..thì tha hồ mà nhận..hìhì

Hôm trước và mấy hôm sau đó, mình nhận được nhiều món quà vật chất cũng rất ý nghĩa. Kiểm kê lại cái...
Bộ quần áo mẹ Bông tặng này (bộ này mặc được dài dài, chắc 1-2 tuổi vẫn ok
Cái đàn bố mua này (vui tai nhưng mà tốn pin quá)
Cái mũ bác Vân cho này, trông sành điệu chưa
Con hươu này cô Giang tặng này ( con này gặm ngon ra phết, lại mềm nữa
Còn mẹ thì mua vài món, gọi là phục vụ nhu cầu ăn, mặc cơ bản...cho
Giá mà có thêm vài ngày Tết nữa thì sướng, ví dụ như ngày Thiếu nhi Việt Nam, kiểu như ngày Phụ Nữ Việt Nam ấy mà,..thì tha hồ mà nhận..hìhì





