Sư phụ "thích đủ thứ" gia nhập giang hồ
Friday, May 30, 2008 4:09:00 AM
Có nhiều lý do mà sư phụ quyết định lộ diện:
Thứ nhất: Mái tóc dài "thướt tha" chấm ngang vai không còn như "ngày xưa" nữa (
vì quân số tóc hao tổn quá nhiều)
Thứ hai: Số anh em nhà tóc leo heo còn lại trên đỉnh đầu cứ dựng đứng lên (nhìn lúc nào cũng như vẫn đang bị còi xương vậy, dễ làm người nhạy cảm như mẹ bị sờ trét
)
Thứ ba: Có cái tật hay ra mồ hôi trộm nên ăn cũng ướt đầu, ngủ cũng ướt đầu, lăn lộn 1 cái cũng ướt đầu,..
Thứ tư: Dạo này trời nóng quá, tóc "dài" và "dày" sẽ cản trở sự thoát nhiệt tự nhiên
Thứ năm: Nằm ngủ nghiêng đầu về 1 bên quá nhiều nên đầu bị méo, không có tóc sẽ dễ nhận thấy hơn nên mới tạo động lực để sửa đổi tư thế ngủ
Thứ sáu: Các cụ bảo nên cắt tóc máu thì sau tóc nó mới dày thật là dày, đẹp thật là đẹp (nghe có hấp dẫn không cơ chứ
)
Thứ bảy: Có thay đổi mới tạo được vận hội mới
Thứ tám: (lý do này rất phụ và rất tế nhị, hy vọng ai biết thì giữ bí mật dùm) nhà có 1 nhà thiết kế tóc "tài năng chưa được khai quật", cần có người mẫu đầu tiên dám chấp nhận thử thách để giúp mình trở nên "nổi tiếng". Mình thì tất nhiên là người luôn sẵn sàng đương đầu với những thử thách còn gập ghềnh, nguy hiểm như thế trở lên ấy chứ
Tạm đơn cử vài lý do thế đã...
Sau đây xin mời chiêm ngưỡng "tại hạ":
Chính diện này

Quay sau này

Nghiêng chút này

Ngẩng đầu này

Thứ nhất: Mái tóc dài "thướt tha" chấm ngang vai không còn như "ngày xưa" nữa (
Thứ hai: Số anh em nhà tóc leo heo còn lại trên đỉnh đầu cứ dựng đứng lên (nhìn lúc nào cũng như vẫn đang bị còi xương vậy, dễ làm người nhạy cảm như mẹ bị sờ trét
Thứ ba: Có cái tật hay ra mồ hôi trộm nên ăn cũng ướt đầu, ngủ cũng ướt đầu, lăn lộn 1 cái cũng ướt đầu,..
Thứ tư: Dạo này trời nóng quá, tóc "dài" và "dày" sẽ cản trở sự thoát nhiệt tự nhiên
Thứ năm: Nằm ngủ nghiêng đầu về 1 bên quá nhiều nên đầu bị méo, không có tóc sẽ dễ nhận thấy hơn nên mới tạo động lực để sửa đổi tư thế ngủ
Thứ sáu: Các cụ bảo nên cắt tóc máu thì sau tóc nó mới dày thật là dày, đẹp thật là đẹp (nghe có hấp dẫn không cơ chứ
Thứ bảy: Có thay đổi mới tạo được vận hội mới
Thứ tám: (lý do này rất phụ và rất tế nhị, hy vọng ai biết thì giữ bí mật dùm) nhà có 1 nhà thiết kế tóc "tài năng chưa được khai quật", cần có người mẫu đầu tiên dám chấp nhận thử thách để giúp mình trở nên "nổi tiếng". Mình thì tất nhiên là người luôn sẵn sàng đương đầu với những thử thách còn gập ghềnh, nguy hiểm như thế trở lên ấy chứ
Tạm đơn cử vài lý do thế đã...
Sau đây xin mời chiêm ngưỡng "tại hạ":
Chính diện này
Quay sau này
Nghiêng chút này
Ngẩng đầu này





