Ôm sắc
Thursday, May 22, 2008 8:56:00 AM
Trăm sự tại ông trời, đang nắng lại mưa, đang nóng lại lạnh, đang khô lại ẩm
.
Chiều chủ nhật chuyển gió mùa, trời oi và ẩm, gió mà vẫn nóng nên mẹ vẫn cho Xị mặc 1 áo, chỉ chuyển từ quần ngắn sang dài thôi. Chiều thứ hai, ngoài trời có lạnh 1 chút, trong nhà vẫn ấm nên vẫn 1 áo, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sang thứ 3 thì hết lạnh rồi, vậy mà trưa về bả nội bảo Xị hắt hơi và chân Xị lạnh nên bà đi bao chân, mẹ nghĩ cũng không vấn đề gì, tuy vậy để cho cẩn thận, vẫn xịt nước muối để đề phòng cảm cúm. Vậy mà nhanh nhưng không kịp, đến tối con hắt xì hơi liên tục, thỉnh thoảng húng hắng ho, tối không chịu ăn sữa bình, mẹ đã linh cảm sẽ có vấn đề đây. Y như rằng, đêm thấy Xị vật vã, cho ti không thèm, sờ trán nóng, cặp nhiệt độ thì 37.5độ.
Ngày hôm sau thì chỉ sốt từ 37.5 đến 37.8 độ thôi, mẹ đã mong là chỉ cảm lạnh thông thường thôi, vậy mà... tối đến thì sốt gần 38độ rưỡi, mũi nghẹt và vàng khè, ho khùng khục, cả đêm 2 mẹ con vật lộn với nhau, nào cặp nhiệt độ (cái khoản này là tức nhất, đã mua cái Omron cho nó nhàn rồi mà lúc cần đến thì nó toàn 36.6 đến 37 độ, thế là lại dương mắt lên nhìn nhiệt kế thuỷ ngân, lừa cho Xị ngủ gà gật mới dám ấn vào nách), nhét thuốc đạn hạ sốt, nịnh nọt vỗ về để con chịu ti, lau mồ hôi.. xong xuôi mẹ mới dám chợp mắt, thỉnh thoảng đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy sờ sờ, nắn nắn xem XỊ có sốt lại không. Sáng ra, gọi Xị dậy để măm sữa rồi đi khám, lại kịch bản như hôm trước, không ăn, 2 mẹ con lại vật lộn mãi với bình sữa cũng chỉ được 90cc. Chán, trên cả chán
...
Đi khám, mẹ đèo còn bà nội thì địu Xị ngồi sau, 2 mẹ con cuống quýt thế nào mà mẹ quên cả mũ bảo hiểm, đến ngã tư 2 bà cháu lại phải nhảy xuống đi bộ. Qua được ngã tư lại gặp tắc đường, đúng là bực mình, đã vội thì chớ... Chen lấn, luồn lách, hít bụi, rồi lại luồn lách, lại hít bụi.. lần hồi rồi cũng "bò" được đến bệnh viện. Đến nơi, lúc đầu mẹ định xếp hàng nhưng hôm nay phòng khám nhi có vẻ đông hơn thường ngày, bà nội bảo chen ngang đi, thế là mẹ nhảy vào phòng khám.. thế là chen ngang. Vào khám, mặt Xị tươi hơn hớn, nhìn những hình vẻ, tranh ảnh trên tường cười hi hí nhưng đến lúc bs khám họng thì mặt cau lại, mím chặt môi, nình nọt, đánh trống lảng mãi mới chịu cho banh miệng ra. Trước lúc đi khám mẹ cũng đoán sẽ phải uống kháng sinh rồi nhưng bụng bảo dạ là may ra có thể không, nhưng dù sao chỉ viêm mũi họng thôi chứ chưa vào phế quản (trộm vía, trộm vía).
Thế là uống xong đợt kháng sinh này thì con gái mẹ đã người dây rồi sẽ tha hồ mà dây hơn nữa

. Chỉ dám hy vọng con nhanh khỏi, lại chịu ăn cho mẹ nhờ.
Chiều chủ nhật chuyển gió mùa, trời oi và ẩm, gió mà vẫn nóng nên mẹ vẫn cho Xị mặc 1 áo, chỉ chuyển từ quần ngắn sang dài thôi. Chiều thứ hai, ngoài trời có lạnh 1 chút, trong nhà vẫn ấm nên vẫn 1 áo, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sang thứ 3 thì hết lạnh rồi, vậy mà trưa về bả nội bảo Xị hắt hơi và chân Xị lạnh nên bà đi bao chân, mẹ nghĩ cũng không vấn đề gì, tuy vậy để cho cẩn thận, vẫn xịt nước muối để đề phòng cảm cúm. Vậy mà nhanh nhưng không kịp, đến tối con hắt xì hơi liên tục, thỉnh thoảng húng hắng ho, tối không chịu ăn sữa bình, mẹ đã linh cảm sẽ có vấn đề đây. Y như rằng, đêm thấy Xị vật vã, cho ti không thèm, sờ trán nóng, cặp nhiệt độ thì 37.5độ.
Ngày hôm sau thì chỉ sốt từ 37.5 đến 37.8 độ thôi, mẹ đã mong là chỉ cảm lạnh thông thường thôi, vậy mà... tối đến thì sốt gần 38độ rưỡi, mũi nghẹt và vàng khè, ho khùng khục, cả đêm 2 mẹ con vật lộn với nhau, nào cặp nhiệt độ (cái khoản này là tức nhất, đã mua cái Omron cho nó nhàn rồi mà lúc cần đến thì nó toàn 36.6 đến 37 độ, thế là lại dương mắt lên nhìn nhiệt kế thuỷ ngân, lừa cho Xị ngủ gà gật mới dám ấn vào nách), nhét thuốc đạn hạ sốt, nịnh nọt vỗ về để con chịu ti, lau mồ hôi.. xong xuôi mẹ mới dám chợp mắt, thỉnh thoảng đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy sờ sờ, nắn nắn xem XỊ có sốt lại không. Sáng ra, gọi Xị dậy để măm sữa rồi đi khám, lại kịch bản như hôm trước, không ăn, 2 mẹ con lại vật lộn mãi với bình sữa cũng chỉ được 90cc. Chán, trên cả chán
Đi khám, mẹ đèo còn bà nội thì địu Xị ngồi sau, 2 mẹ con cuống quýt thế nào mà mẹ quên cả mũ bảo hiểm, đến ngã tư 2 bà cháu lại phải nhảy xuống đi bộ. Qua được ngã tư lại gặp tắc đường, đúng là bực mình, đã vội thì chớ... Chen lấn, luồn lách, hít bụi, rồi lại luồn lách, lại hít bụi.. lần hồi rồi cũng "bò" được đến bệnh viện. Đến nơi, lúc đầu mẹ định xếp hàng nhưng hôm nay phòng khám nhi có vẻ đông hơn thường ngày, bà nội bảo chen ngang đi, thế là mẹ nhảy vào phòng khám.. thế là chen ngang. Vào khám, mặt Xị tươi hơn hớn, nhìn những hình vẻ, tranh ảnh trên tường cười hi hí nhưng đến lúc bs khám họng thì mặt cau lại, mím chặt môi, nình nọt, đánh trống lảng mãi mới chịu cho banh miệng ra. Trước lúc đi khám mẹ cũng đoán sẽ phải uống kháng sinh rồi nhưng bụng bảo dạ là may ra có thể không, nhưng dù sao chỉ viêm mũi họng thôi chứ chưa vào phế quản (trộm vía, trộm vía).
Thế là uống xong đợt kháng sinh này thì con gái mẹ đã người dây rồi sẽ tha hồ mà dây hơn nữa





