My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nụ cười của con yêu

Nụ cười của con, điều tưởng rất bình thường mà lại vô cùng ý nghĩa .
Khi con chưa được 2 tháng, con rất ít cười, cười chỉ nhỏen miệng 1 cái, lúc nào cười lại là khi con đang ngủ, các cụ bảo lúc đó là bàmụ đang dạy, lời giải thích đó nghe hay mà cũng buồn cười thật, dù sao cũng tốt vì "bà mụ" có vẻ thích dạy con cười nhiều hơn là mếu. Hồi đó mẹ luôn phải chờ con ngủ để ngắm con, để chờ được nhìn thấy con cười và mỗi lần như vậy mẹ lại tự cười 1 mình. Lớn hơn 1 chút thì con đã bắt đầu biết cười khi thức nhưng lại rất hiếm, chỉ thỉnh thoảng lắm mới cười, bà nội bảo con bé này có vẻ nghiêm trang, ít toe toét như những đứa khác, thế nên bà hay gọi đùa con là 'tổng bí thư" của bà. Nhiều lần bố mẹ nựng con, trêu con, làm trò để cho con cười nhưng mặt con vẫn tỉnh bơ, rồi bất chợt lúc nào đó lại toét cười 1 cái hoặc nhếch mép lên 1 cái, trông vừa buồn cười lại vừa "đểu" (theo lời của bố). Đến giờ thì con cười nhiều hơn, toe toét hơn và cũng dễ cười hơn, có khi chỉ nghe tiếng ai gọi nựng, nhìn thấy khuôn mặt người thân hoặc ai đó cười với con cũng cười lại. Mỗi khi nhìn con cười hay nghĩ tới khuôn mặt con lúc đó, mẹ lại thấy vui vui trong lòng, nụ cười của con làm mẹ quên cả nỗi buồn, quên cả những lúc mệt mỏi, cảm thấy mình như được tiếp thêm sức lực để có thể vượt qua khó khăn, vượt qua những lúc ốm đau.
Nụ cười của con, nó không đơn giản chỉ là nụ cười, nó làm con trông đáng yêu hơn, nó còn đem lại niềm vui cho người khác và giúp con gần gũi hơn với mọi người. Chính vì thế, con đừng trông "nghiêm trang" nhé, hãy cười thật nhiều vào nhé, mặt trời của mẹ.

Khó khăn lắm mới rình chụp được mấy cái ảnh con cười, hy vọng vốn liếng sẽ sớm không ít ỏi thế này nữa.


Photobucket
Cười nhỏen

Photobucket
Cười đểu

Photobucket
Lại cười nhếch mép



Đây mới là cười
Photobucket