My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Gái ngoan nhưng gái chẳng hiền

Chiều mẹ về mua được 1 số hình hoa lá, con vật bằng xốp dán vào thành giường. Buổi tối, măm măm bữa 9h xong, gái ngoan nằm giường chơi, phát hiện ra mấy hình xốp nên vừa a ê tâm sự với bóng vừa quay sang ngắm nghía muc tiêu mới (gái ngoan đúng là gái ngoan!).
Hơn 10h, thấy gái ngoan bắt đầu ngáp nên bố mẹ mắc màn, tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ. Đèn vừa tắt, gái ngoan dương mắt lên nhìn, nghiêng ngó ra vẻ thắc mắc , rồi , và rồi sau 1 phút thì . Mẹ ra sức dỗ dành, gái ngoan vẫn . Đến lượt bố dỗ, có vẻ đỡ căng thẳng được khoảng 2 phút rồi lại . Thế là đèn lại phải được bật lên và lúc này gái mới .
Chơi được 1 lúc ,buồn ngủ díp cả mắt lại rồi mẹ mới dám tắt đèn đi, may mà gái chỉ cằn nhằn vài tiếng rồi ti mẹ và ngủ.
Trời đất, bố mẹ gái đều "hiền lành" thế mà sao gái chẳng hiền gỉ cả. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Đêm thì mẹ đặt nằm ngửa, chiếu mát gối êm. Vậy mà sáng ra thì nằm thế này đây

Photobucket Photobucket