Mạn đàm về Yoga
Thursday, April 10, 2008 7:04:00 AM
Yoga có lẽ là những bài tập nhằm lấy lại sự cân bằng cho cơ thể cả về thể chất và tinh thần để chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Trong thời đại hiện nay, rất nhiều yếu tố có thể làm con người ta mất sự cân bằng, ví dụ như ô nhiễm môi trường, nhịp sống gấp gáp, công việc căng thẳng, xã hội ngày càng phức tạp... cho nên ngày càng có nhiều người tìm đến với Yoga. Bản thân tôi cũng vậy, cũng đang mất cân bằng, lúc thì quá tả, khi lại quá hữu. Cách đây 1 tháng thì đi ị là niềm mong mỏi hàng ngày của tôi nhưng gần 3 tuần nay thì tình thế lại xoay chuyển hoàn toàn. Ngày đầu tiên tôi đi 4-5 lần thì mẹ tôi lại vui vì cho rằng thế nó mới nhuận tràng, thỉnh thoảng thế nó mới chóng lớn được. Ngày thứ hai tôi đi 6-7 lần nhưng mỗi lần 1 ít, thế là mẹ tôi lại bảo như vậy là ị ko hết nên són ra vài lần thôi. Đến ngày thứ ba thì lời giải thích có phần nghiêm trọng rồi: "có lẽ con bị đi ngoài", và thế là vệ sinh ăn uống được thắt chặt..., rồi uống nước cà rốt, ăn kiêng, rồi đi khám bác sỹ về với kết luận là bị rối loạn tiêu hóa phải 1 tuần mới khỏi. Mẹ tôi lại tình cờ phát hiện tôi có rất nhiều nanh sữa, đè tôi ra nhể tưởng đã giải quyết xong vấn đề. Thế rồi 2 tuần trôi qua, vẫn 6-7 lần 1 ngày, chẳng hiểu tại sao. Trước đây bố mẹ tôi mong chờ lúc mặt tôi đần thối ra rặn è è còn dạo này thì mỗi lần như vậy là mặt họ lại nhăn như bị.
Tôi phải tham gia 1 lớp Yoga mới được, có ai biết địa chỉ thì báo giúp tôi nhé. Gọi máy bàn thì ko có, cứ nhắn tin hay gọi mobile giúp với nhé





