Tổng kết quý 1
Monday, April 7, 2008 4:04:00 AM
Thấy các cơ quan, công ty, xí nghiệp,... tổng kết hàng quý nên tôi đây cũng đua đòi tổng kết theo xem sao
.
Xin thưa quý vị, quý vừa qua tôi đã thực hiện đạt và vượt mức 1 số chỉ tiêu đặt ra. Thứ nhất, cân nặng hiện tại đạt 5,8kg (không được cao như con nhà người nhưng mẹ tôi đối chiếu sách gì đó thì tôi vẫn thuộc kênh A). Thứ hai, tuần trước tôi đã 1 vài lần tự lẫy được nhưng ko có ai vinh hạnh nhìn thấy, như thế là chưa đầy 3 tháng đã lẫy được, như thế tức là vượt chỉ tiêu 3 tháng biết lẫy.
Thứ 3, quần áo mẹ tôi mua và các bác các cô cho lúc mới sinh đã chật hoặc ngắn hết, như thế tức là tôi đã dài ra kha khá. Thứ tư, quán triệt tinh thần tập thể dục để tăng cường sức khỏe, hàng ngày tôi đều tập các động tác khua khoắng tay, chơi bóng để luyện cơ đùi rất tích cực. Thứ năm, khoa học đã chứng minh sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ dưới 6 tháng tuổi nên dạo này tôi rất tích cực bú mẹ, không ham to ham nhiều như hồi sơ sinh(chỉ thích bú bình) nữa. Thôi, chỉ xin đơn cử vài điều đạt được vậy thôi không lại thành báo cáo thành tích
.
Tuy nhiên, còn 1 số tồn đọng cần sửa chữa, khắc phục. Ví dụ như cân nặng chỉ đạt 5,8kg, thế nghĩa là tính trung bình mỗi tháng tôi chỉ lên có 8lạng, thế là so với mục tiêu của mẹ đặt ra cho 4 tháng đầu phải lên được ít nhất 1 cân mỗi tháng. Bên cạnh đó, tôi tuy tự lẫy úp sấp được nhưng lại không tự lật ngửa lại được, như thế là cũng chưa gọi là lẫy đến nơi đến chốn được. Hơn nữa, 1 số quần áo mẹ mua size 3 months tôi vẫn chưa mặc được, bỉnh Diana tôi vẫn chỉ dùng size S. Thêm vào đó, việc luyện tập cơ bắp của tôi không được hiệu quả lắm vì bố mẹ vẫn chê chân tay tôi như que tăm, còn mơ mới đi xách dép cho Lý Đức được. Và còn...ơ, thôi chết rồi, sao báo cáo gì mà tiền hậu bất nhất thế này.
Xin lỗi quý vị, từ nãy đến giờ chỉ là báo cáo nháp thôi nhé, chỉ tham khảo cho vui thôi, đợi tôi lớn thêm chút nữa, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sẽ làm báo cáo xịn, đọc lên là nghe nó phải hay, phải hùng hồn mới được.

.
Xin thưa quý vị, quý vừa qua tôi đã thực hiện đạt và vượt mức 1 số chỉ tiêu đặt ra. Thứ nhất, cân nặng hiện tại đạt 5,8kg (không được cao như con nhà người nhưng mẹ tôi đối chiếu sách gì đó thì tôi vẫn thuộc kênh A). Thứ hai, tuần trước tôi đã 1 vài lần tự lẫy được nhưng ko có ai vinh hạnh nhìn thấy, như thế là chưa đầy 3 tháng đã lẫy được, như thế tức là vượt chỉ tiêu 3 tháng biết lẫy.
Thứ 3, quần áo mẹ tôi mua và các bác các cô cho lúc mới sinh đã chật hoặc ngắn hết, như thế tức là tôi đã dài ra kha khá. Thứ tư, quán triệt tinh thần tập thể dục để tăng cường sức khỏe, hàng ngày tôi đều tập các động tác khua khoắng tay, chơi bóng để luyện cơ đùi rất tích cực. Thứ năm, khoa học đã chứng minh sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ dưới 6 tháng tuổi nên dạo này tôi rất tích cực bú mẹ, không ham to ham nhiều như hồi sơ sinh(chỉ thích bú bình) nữa. Thôi, chỉ xin đơn cử vài điều đạt được vậy thôi không lại thành báo cáo thành tích
Tuy nhiên, còn 1 số tồn đọng cần sửa chữa, khắc phục. Ví dụ như cân nặng chỉ đạt 5,8kg, thế nghĩa là tính trung bình mỗi tháng tôi chỉ lên có 8lạng, thế là so với mục tiêu của mẹ đặt ra cho 4 tháng đầu phải lên được ít nhất 1 cân mỗi tháng. Bên cạnh đó, tôi tuy tự lẫy úp sấp được nhưng lại không tự lật ngửa lại được, như thế là cũng chưa gọi là lẫy đến nơi đến chốn được. Hơn nữa, 1 số quần áo mẹ mua size 3 months tôi vẫn chưa mặc được, bỉnh Diana tôi vẫn chỉ dùng size S. Thêm vào đó, việc luyện tập cơ bắp của tôi không được hiệu quả lắm vì bố mẹ vẫn chê chân tay tôi như que tăm, còn mơ mới đi xách dép cho Lý Đức được. Và còn...ơ, thôi chết rồi, sao báo cáo gì mà tiền hậu bất nhất thế này.
Xin lỗi quý vị, từ nãy đến giờ chỉ là báo cáo nháp thôi nhé, chỉ tham khảo cho vui thôi, đợi tôi lớn thêm chút nữa, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sẽ làm báo cáo xịn, đọc lên là nghe nó phải hay, phải hùng hồn mới được.






