My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Giỏ và quai nhà Xị

Giỏ và quai nhà Xị magnify
PhotobucketHôm đầu tiên con ra đời, mẹ chỉ thấy mắt con thật dài và đen láy, chiếc mũi thật to nhưng với mẹ nó vẫn xinh xinh.
Ngày hôm sau mọi người đến thăm con cũng nói mắt con thật dài, mũi cao và da trắng ra phết, không biết giống ai nhỉ? Ai cũng nghĩ 1 lát và rồi như buột miệng mà chẳng cần nghĩ: giống bố nó ghê.
Tháng đầu tiên con ngủ suốt ngày, chỉ đến tối đêm con mới dậy chơi nên mọi người ai cũng khấp khởi chờ lúc con mở mắt...
Và rồi cũng đến lúc Ỉn của mẹ không "cày đêm" nữa, hơn 1 tháng rưỡi tuổi để trưởng thành từ "sơ sinh" lên "bé", và cũng đến lúc mọi người đến chơi được thoải mái nhìn "ỉn con mở mắt" để rồi lại phải thốt lên: " ừ, đúng là giống bố nó nhỉ!".
Thật may mà ông nội phát hiện ra con có cái miệng giống mẹ, không thì lại đành phải tặc lưỡi " đẻ hộ mà!"

Mommy.

P/S: Mẹ yêu cả "giỏ và quai" nhà Xị very much!