My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bao cao tong ket nam 2007

Bao cao tong ket nam 2007 magnify
Năm cũ đã qua được hơn 1 tháng rồi nên tổng kết xin được nói ngắn gọn.
Sự kiện quan trọng đầu tiên không thể không nói đến, đó là ngày 3 tháng 4, bố Xị mang bó hoa Ly nặng khoảng 2-3kg đến trao cho mẹ Xị và đón mẹ về Phan Đình Giót street.
Sự kiện thứ hai là rạng sáng một ngày đẹp trời nào đó tháng 5, sau 1 đêm thao thức không ngủ, mẹ dậy hồi hộp mang Quickstick (made in USA) ra thử và rồi cười reo lên sung sướng, dựng bố dậy và khi mẹ nói gì đó với bố, bố ngay lập tức tỉnh ngủ và cười mãi cho đến lúc đi làm.
Những sự kiện tiếp theo cũng rất quan trọng nhưng nếu kể ra thì là cả 1 câu chuyện (chi tiết xin đến gặp mẹ, sẽ được kể cho nghe), chỉ biết là đến ngày cuối cùng của năm 2007, mẹ đã nói với bố rằng chắc là Xị thích đi học với bọn Mậu Tí 2008 rồi.
Àh, xin bổ sung cái ảnh cuối cùng của Xị khi còn trong bụng mẹ (32 tuần 2 ngày).