My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phát hiện mới về bố

Đồ đạc chuẩn bị cho Xị đã hòm hòm, chiều chủ nhật bố ở nhà nên hai bố mẹ sắp xếp lại tủ đồ cho Xị.
Quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ nhưng những thứ mặc sát người cần được là hơi cho tiệt trùng. Mẹ thì không thể ngồi cúi người lâu được (vì Xị ngồi chồm hỗm trong bụng rồi còn gì!), thế là bố đành xung phong nhận nhiệm vụ.
Là quần áo không phải là việc đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhưng với bố (tính đến lúc đó) thì nó tương đối xa lạ và mất thời gian (vì bình thường bố thà mặc quần áo nhầu hoặc để mẹ giành mất việc đó còn hơn). Chính vì vậy, lúc đầu mẹ chỉ dám dè dặt mang ra mấy bộ quần áo của Xị mà mẹ định mang theo khi vào viện sinh thôi, ít mà được còn hơn ham nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Phải mất 10 phút đầu tiên bố loay hoay với cái bàn là, nào là đổ nước tràn hết ra nhà, trải chỗ là, tìm chỗ cắm, hỏi mẹ xem sau bao lâu thì mới là được, quần áo là chất liệu gì, sao nó lại phun hơi ra nhỉ,...thì chiếc áo đầu tiên của Xị cũng bắt đầu được là. Nhìn bố cầm bàn là mà mẹ tưởng một chiến sĩ đang lăm lăm cầm khẩu AK lần đầu tiên được ra chiến trường, cẩn trọng, căng thẳng và rất tập trung (may mà mẹ không bật cười chứ không thì hỏng hết cả bánh kẹo), ...và rồi chiếc áo sơ sinh đầu tiên cũng được là phẳng phiu, tất nhiên bố là là chính còn mẹ chỉ phụ bố trải áo ra và lật sang mặt sau khi mặt trước đã được là xong. Đến cái áo thứ 2 thì bố xử lý hoàn toàn, mẹ tranh thủ xếp nốt đồ trong tủ vì tưởng rằng bố sẽ còn phải vật lộn lâu lâu với mấy bộ quần áo nhưng mẹ đã nhầm, loáng một cái bố đã là xong và đang hỏi chỉ có thế thôi hả em?! Whoa..Unbelievable! Rất may lúc đó mẹ phản xạ rất nhanh: "Ấy không, đó chỉ là đồ mang vào viện, còn đây nữa mà", và thế là tất cả số cùng nhóm còn lại được mẹ lôi ra hết. Với những động tác rất khéo, nhanh và chuyên nghiệp ( những cái nào bé thì trải ra thành 1 hàng) và 1,2,3..như hô biến 1 cái, bố đã là xong. Không những thế, sau khi là cho Xị xong, bố quyết định mang một số áo của bô lâu chưa mặc đến ra là luôn một thể, mặc dù chúng được là không như ở hiệu nhưng nhìn cũng biết ngay là được là rồi.
Xị và mẹ thật là may mắn, có một nhân tài ẩn dật ở trong nhà mà lâu nay không biết, àh mà không, phải nói là phát hiện ra thêm 1 tài năng mới của bố (hy vọng sẽ còn rất nhiều nữa).

Jingle bells!Jingle bells!Jingle all the ways...