Đặt tên.....
Wednesday, December 12, 2007 4:06:00 AM
Tối chủ nhật,
Bố mẹ Xị đang xem tivi thì chuông điện thoại reo, bố nhấc máy:".....thế àh, ...được rồi..".
Với vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại vừa hí hửng, bố nói với mẹ: " từ giờ đến sáng mai phải nghĩ ra được tên con để mai bà nội đi chùa sẽ đăng ký luôn".. Và thế là sau 1 hồi tranh luận, bố mẹ tạm thống nhất là Dương, Phương, Minh, Khanh nghe cũng được, nhưng có sợ trùng tên với các bậc tiền bối không nhỉ?.. lại cần 1 cú điện thoại đến tổng đài giải đáp ngõ Trần Xuân Soạn, kết quả: 3 còn 1 bị loại.
Có 3 ứng cử viên rồi, chỉ cần chọn ra 1 nữa là xong, no problem!..thế nhưng, không chỉ cần tên mà còn cần cả đệm, mang tiếng là đệm nhưng nó phải hay và hợp với tên lại là cả 1 đại vấn đề.
Sau một hồi luyện tập lại môn ghép từ mà đã có sẵn vốn kiến thức từ hồi cấp I, bố mẹ đành phải cầu cứu đến thần đèn có nickname "Google". ..Ahhh..!, đây rồi, hơn 1000 cái tên hay cho bé, tha hồ chọn, thế này mà ko tìm được ra tên con nữa thì cũng hết thuốc. Nào, search theo vần D,..rồi, P.. toàn tên hay nhưng (bố gãi đầu, ko biết vì cần suy nghĩ hay vì đầu bẩn) sao thiên hạ đặt tên con nghe như các nhân vật trong phim chưởng hay sử thi lãng mạn Trung Quốc thế này. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, phim cuối tuần của HBO nói về vai trò của tình yêu, gia đình khi qiáng sinh tới, chủ đề mà bình thường sẽ rất hấp dẫn mẹ nhưng riêng lúc đó chẳng vào đầu mẹ đoạn nào. 22h, hết kiên nhẫn, bố bảo thôi tắt máy đi ngủ vậy,..nhưng không, đấy là bố hết kiên nhẫn nhưng mẹ thì còn nhiều, thế là đến lượt mẹ nhưng với 1 chiến lược hoàn toàn mới. Tên người phương Đông cần tìm sự hài hòa kiểu phương Đông, phải hợp với Âm Dương Ngũ Hành... đây rồi, người mệnh Thổ thì tên,...
22h30, "Anh ơi, quyết định con mình tên là Dương nhé" mẹ phấn khởi quay sang hỏi bố (lúc đó đã mắc màn, nằm đắp chăn nhưng tay vắt lên trán, mắt thì nhìn đăm đăm lên trần nhà). "Ừ, cũng được đấy nhưng là cái gì Dương cơ?..". "Theo lời khuyên ở đây thì đệm phải thuộc hành Mộc nhưng họ chẳng cho mình vài ví dụ gì cả, là gì nhỉ..anh thử nghĩ giúp em xem" (bây giờ thì đến lượt mẹ gãi đầu). "Lúc nãy anh xem danh sách tên Dương thì có cái Thùy Dương nghe cũng được đấy". " Nhưng mà em thấy nghe nó hơi trầm quá nhỉ, hay là Ánh Dương". "Không, nghe kêu quá, cứ đặt cái tên nào thiên hạ hay đặt ấy.."
23h, bố trở mình mở mắt, quay sang nói với mẹ giọng nửa tỉnh nửa mơ: " Thôi tắt máy, đi ngủ đi em, mai tính tiếp". "Vâng, sáng sớm mai vậy.."
6h20 sáng thứ 2 (Mồng 1 tháng 11 Âm lịch), chuông báo thức của bố reo, bố mẹ bật dậy, câu đầu tiên mẹ hỏi bố:" đặt tên con là gì anh nhỉ?". "Thùy Dương". "Vẫn là Thùy Dương àh?.."
(Plus: Chiều bố đi làm về, mẹ hỏi bố gọi điên cho bà nội báo tên chưa, bố bảo chưa báo và bà để tên trống rồi, lúc nào có thì điền sau)



Bố mẹ Xị đang xem tivi thì chuông điện thoại reo, bố nhấc máy:".....thế àh, ...được rồi..".
Với vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại vừa hí hửng, bố nói với mẹ: " từ giờ đến sáng mai phải nghĩ ra được tên con để mai bà nội đi chùa sẽ đăng ký luôn".. Và thế là sau 1 hồi tranh luận, bố mẹ tạm thống nhất là Dương, Phương, Minh, Khanh nghe cũng được, nhưng có sợ trùng tên với các bậc tiền bối không nhỉ?.. lại cần 1 cú điện thoại đến tổng đài giải đáp ngõ Trần Xuân Soạn, kết quả: 3 còn 1 bị loại.
Có 3 ứng cử viên rồi, chỉ cần chọn ra 1 nữa là xong, no problem!..thế nhưng, không chỉ cần tên mà còn cần cả đệm, mang tiếng là đệm nhưng nó phải hay và hợp với tên lại là cả 1 đại vấn đề.
Sau một hồi luyện tập lại môn ghép từ mà đã có sẵn vốn kiến thức từ hồi cấp I, bố mẹ đành phải cầu cứu đến thần đèn có nickname "Google". ..Ahhh..!, đây rồi, hơn 1000 cái tên hay cho bé, tha hồ chọn, thế này mà ko tìm được ra tên con nữa thì cũng hết thuốc. Nào, search theo vần D,..rồi, P.. toàn tên hay nhưng (bố gãi đầu, ko biết vì cần suy nghĩ hay vì đầu bẩn) sao thiên hạ đặt tên con nghe như các nhân vật trong phim chưởng hay sử thi lãng mạn Trung Quốc thế này. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, phim cuối tuần của HBO nói về vai trò của tình yêu, gia đình khi qiáng sinh tới, chủ đề mà bình thường sẽ rất hấp dẫn mẹ nhưng riêng lúc đó chẳng vào đầu mẹ đoạn nào. 22h, hết kiên nhẫn, bố bảo thôi tắt máy đi ngủ vậy,..nhưng không, đấy là bố hết kiên nhẫn nhưng mẹ thì còn nhiều, thế là đến lượt mẹ nhưng với 1 chiến lược hoàn toàn mới. Tên người phương Đông cần tìm sự hài hòa kiểu phương Đông, phải hợp với Âm Dương Ngũ Hành... đây rồi, người mệnh Thổ thì tên,...
22h30, "Anh ơi, quyết định con mình tên là Dương nhé" mẹ phấn khởi quay sang hỏi bố (lúc đó đã mắc màn, nằm đắp chăn nhưng tay vắt lên trán, mắt thì nhìn đăm đăm lên trần nhà). "Ừ, cũng được đấy nhưng là cái gì Dương cơ?..". "Theo lời khuyên ở đây thì đệm phải thuộc hành Mộc nhưng họ chẳng cho mình vài ví dụ gì cả, là gì nhỉ..anh thử nghĩ giúp em xem" (bây giờ thì đến lượt mẹ gãi đầu). "Lúc nãy anh xem danh sách tên Dương thì có cái Thùy Dương nghe cũng được đấy". " Nhưng mà em thấy nghe nó hơi trầm quá nhỉ, hay là Ánh Dương". "Không, nghe kêu quá, cứ đặt cái tên nào thiên hạ hay đặt ấy.."
23h, bố trở mình mở mắt, quay sang nói với mẹ giọng nửa tỉnh nửa mơ: " Thôi tắt máy, đi ngủ đi em, mai tính tiếp". "Vâng, sáng sớm mai vậy.."
6h20 sáng thứ 2 (Mồng 1 tháng 11 Âm lịch), chuông báo thức của bố reo, bố mẹ bật dậy, câu đầu tiên mẹ hỏi bố:" đặt tên con là gì anh nhỉ?". "Thùy Dương". "Vẫn là Thùy Dương àh?.."
(Plus: Chiều bố đi làm về, mẹ hỏi bố gọi điên cho bà nội báo tên chưa, bố bảo chưa báo và bà để tên trống rồi, lúc nào có thì điền sau)





