My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mommy viết:

Mấy hôm nay bé Xị thay đổi giờ giấc sinh hoạt lung tung làm mẹ bé cũng phải thích nghi theo.
Có hôm 2h đêm bé dậy ngọ nguậy, mẹ tưởng bé đói nên đi uống sữa, tưởng bé sẽ lại ngủ ngoan nhưng chưa đủ, bé phải chơi đã, nào khoa chân múa tay, tập trống rồi lại còn tung trưởng huỳnh huỵch vào bụng mẹ nữa,.. thế rồi đến 6h sáng bố dậy đi làm thì 2 mẹ con cùng mệt nên phải đi khò khò. Hôm khác thì bé lại ngủ thẳng đến 8h sáng, thế là mẹ cũng cho qua bữa sữa sáng luôn.
Dù sao thì hôm kia mẹ đi siêu âm, bs ước tính bé được khoảng 2700g rồi.
Vậy là tạm yên tâm rồi, bé chịu khó măm nhiều để lúc ra được khoảng 3-3.2kg nhé cho dù mấy hôm nay mỗi ngày mẹ phải chén 4quả trứng (đầy bụng khủng khiếp)+1 viên sắt(buồn nôn, khó chịu kinh dị) mẹ cũng phấn đấu đạt chỉ tiêu.

(Mẹ tìm mãi ảnh của bé lúc gần 33 tuần để post lên mà không thấy đâu, chắc là bố chưa ghi vào máy rồi...)