My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký ngày có bão, Entry for August 07, 2008

Nhật ký ngày có bão, Entry for August 07, 2008 magnify
Sáng nay mình dậy sớm, chẳng phải vì chủ động muốn dậy mà là tại cái mũi của mình. Bình thường mình vừa măm bữa sáng mình vừa khò, nhưng hôm nay tự nhiên mũi của mình nó bị tịt, thế là mình mút được sữa thì mình ko thở được, vậy là tỉnh ngủ, mất cả hứng đánh chén luôn. Mẹ mình đành phải lôi đồ nghề ra, sau 1 hồi xịt xịt, ngoáy ngoáy, mẹ đã tóm được thủ phạm, đó là 2 cục dỉ mũi to tướng. Mũi thông thoáng rồi nhưng không lấy lại được cảm hứng măm nữa, thế là dậy chơi vậy.
Mẹ cho mình lên "vườn" chơi, vừa "đi xe đạp" vừa ngắm trời ngắm đất, nhìn những cành rau xanh mơn mởn đung đưa theo gió, thấy gió thổi hiu hiu, man mát, lâu rồi mới có 1 hôm thời tiết thật là dễ chịu, dễ chịu quá... mở mắt ra, mình đang nằm trên giường, mẹ ngồi đó nhìn mình cười toe toét: "Em yêu của mẹ dậy rồi đấy àh, mẹ cho em đi tè nhé" ... Mình đi nhẹ xong, cảm hứng đi nặng luôn (thời tiết dễ chịu nên "lòng người cũngmuốn nhẹ nhõm" mà). Mẹ nói sáng nay mình tròn 7 tháng tuổi, thế là mẹ đem mình ra cân, được 7,5 kg. Vừa lúc đến bữa bột, mình xơi vèo 1 cái hết luôn, không biết nhờ thời tiết hay vì bữa sữa sáng giảm 1 nửa nên đói hơn đây, dù sao cũng được mẹ khen ngoan hết lời, bây giờ thì lại buồn ngủ rồi, khò tiếp đây.
Thấy đài báo đang có cơn bão số 4, không vào trực tiếp Việt Nam. Giá mà bão toàn thế này thì tốt, vừa không gây thiệt hại kinh tế, tính mạng lại vừa cải thiện tình hình thời tiết.