Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, em sang chơi nhà bạn, í a!
Wednesday, May 14, 2008 3:55:00 AM
Con tròn 4 tháng tuổi thì mẹ phải đi làm, con ở nhà với bà nội. Hôm đầu tiên mẹ đi làm rất lo con ở nhà sẽ khóc quấy bà, buổi trưa mẹ vội vàng về sớm cho đỡ sốt ruột. Về đến nhà không nghe thấy con khóc, thế là yên tâm phần nào rồi, lên đến phòng thấy con ngủ ngon lành, trông rất đáng yêu
. Nghe bà nội kể lại buổi sáng của con: bà bế ra ngõ chơi, có hẳn 5-6 anh vây quanh, toàn các anh cao to, trắng trẻo, đẹp trai, độ tuổi trạc 2-4, anh nào cũng bày tỏ lòng hâm mộ nồng nhiệt, hỏi các anh có "yêu em bé" không thì anh nào cũng "có", thậm chí có anh Tít nhà bên cạnh thì nhìn thấy em là nhảy xổ vào thơm chút chít. Chơi xong về mệt nên con ngủ tít, chẳng khóc câu nào.
Cám ơn bà nội vì hàng ngày phải lóc cóc đạp xe đến trông cháu, hy vọng cháu ngoan để bà đỡ mệt.
Cám ơn con gái vì mẹ đi làm mà không quấy khóc, hy vọng con ăn ngoan nữa thì tốt quá.
Cám ơn vì nhà mình gần chỗ làm của mẹ và có nhiều trẻ con (nhất là các "anh"
), hy vọng con gái có nhiều bạn để chơi và sau này sẽ có nhiều fan hâm mộ
, tha hồ mà cành cao, hê hê
.
Cám ơn bà nội vì hàng ngày phải lóc cóc đạp xe đến trông cháu, hy vọng cháu ngoan để bà đỡ mệt.
Cám ơn con gái vì mẹ đi làm mà không quấy khóc, hy vọng con ăn ngoan nữa thì tốt quá.
Cám ơn vì nhà mình gần chỗ làm của mẹ và có nhiều trẻ con (nhất là các "anh"






