My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày này năm xưa

Ngày này năm xưa magnify
Ngày này năm xưa, có 1 chàng trai và cô gái yêu nhau, cùng mơ ước nhiều điều.
Ngày này năm ngoái, chàng trai và cô gái chính thức chia tay đời tự do để cùng nhau xây dựng 1 "túp lều tranh", cùng nhau thực hiện những ước mơ.
Ngày này năm nay, 1 vài ước mơ bé cỏn con đã làm được chẳng đáng để kể. Chỉ có 1 ước mơ lớn lao, cháy bỏng mà suốt năm vừa qua hai vợ chồng luôn mong chờ đã thành hiện thực, đó là con gái Thùy Dương đã ra đời.
Con gái ngoan của bố mẹ hết tuần này là tròn 3 tháng tuổi, không bụ bẫm nhưng được cái nhanh nhẹn, cứng cáp (trộm vía!).
Thời gian trôi qua nhanh thật, mấy chục năm tuổi trẻ trôi vèo 1 cái mà chưa thực hiện được nhiều điều ước mơ, vậy nhưng 1 năm vừa qua trôi đi nhanh nhưng thật có ý nghĩa, bố mẹ đã học được nhiều điều về cuộc sống, về gia đình và tình yêu. Đúng là có mang nặng đẻ đau mới biết mình mang ơn mẹ bao nhiêu, khuya sớm chăm con mới biết công cha bấy nhiêu, lúc ốm đau hoạn nạn mới biết mình thật may mắn vì có gia đình bên cạnh.
Thùy Dương ơi, mong rằng ngày này năm sau và các năm sau nữa con sẽ luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và luôn nhớ rằng bố mẹ lúc nào cũng yêu con vô cùng.


Photobucket Đà Nẵng tháng 4 năm 2007