My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Táo bón

Táo bón magnify
Đó có phải là tên 1 loại táo không? Không, đó là tên 1 chứng rất đáng ghét của đường tiêu hóa.
Nó không những đáng ghét mà còn gây phiền phức cho ko chỉ người đó mà cho cả những người thân. Ví dụ từ mình đây này.
Hôm kìa vẫn 1lần như bình thường(tất nhiên là với mình thôi vì mẹ đọc trong sách với trẻ từ 1-3 tháng tuổi là 1-3 lần/ngày).
Hôm kia: không có hiện tượng gì, không sao vì trời còn phải có hôm nắng hôm mưa mà, . Tuy nhiên, đến hôm qua thì nó làm mình vô cùng khó chịu, mình phải liên tục uốn éo những mong sẽ tạo ra kỳ tích nhưng rốt cuộc chỉ tạo ra những âm thanh như bùm, bụp.. mà nhiều lúc làm bố mẹ, bà nội hiểu nhầm và thế là mọi người cuống cuồng chuẩn bị các thứ để làm vệ sinh nhưng chờ mãi mà kết quả ko như mong đợi. Không những thế, khi mình khó chịu thì mình chỉ có thể trình bày là: "Oeoeoe, oe oe oe và oe oe oe", rồi khi ăn mình cũng muốn cáu, khi ngủ mình cũng cáu, ngủ thì ko đủ giấc nên mẹ, bố, bà nội phải bế, rung, dỗ dành nhiều hơn và tất nhiên là mệt hơn, rồi 1 chút khó chịu theo mình.
Cứ thế, cái sự khó chịu cứ quanh quẩn đến khoảng 9h tối mới chấm dứt. Đó là lúc mẹ cho mình bú, không hiểu sao lúc mình măm măm mình rất hay có cảm hứng để đi ị, đó có lẽ không phải là 1 thói quen hay ho lắm nhưng dù sao mọi người, nhất là mình đã mong chờ khoảnh khắc đó suốt từ hôm kia.
Đúng là có nạp năng lượng mới có sức để làm mọi việc từ nhỏ cho đến lớn lao như...đi ị.